Đem Tết ra nhà giàn

Đã thành thông lệ, mỗi dịp cuối năm, Vùng 2 Hải quân lại tổ chức đoàn ra thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại các Nhà giàn DKI. Những chuyến tàu không chỉ chở nhu yếu phẩm, hàng hóa phục vụ Tết mà còn mang tình cảm của quân và dân từ đất liền gửi đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Những ngày cuối năm, cán bộ, chiến sĩ của Vùng 2 Hải quân tất bật với công tác chuẩn bị mang quà tết từ đất liền ra chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ ở 15 Nhà giàn DKI, tàu trực, Trạm ra đa 590 và cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo. Năm nay, Vùng 2 Hải quân đã tiếp nhận trên 600 phần quà gồm: nhu yếu phẩm, những chậu hoa mai, hoa đào, cây quất… của các đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi đến các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ngoài biển, đảo xa xôi.

Những gói hàng, quà tết được đóng gói, bao bọc cẩn thận bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có cái Tết ấm áp, cũng như tạo thêm động lực cho các anh an tâm công tác và đón Tết Quý Mão 2023 thêm đủ đầy, vui tươi. Chiến sĩ Nguyễn Đức Huy ở Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chia sẻ: “Những ngày qua, em và các đồng đội tất bật đóng gói, vận chuyển quà tết xuống tàu nhưng chúng em rất vui. Những phần quà này là tình cảm từ đất liền gửi vào, góp phần giúp các đồng chí đang công tác ngoài biển, đảo ấm lòng hơn khi xa nhà”.

Những phần quà tết được gửi đến Vùng 2 Hải quân để tặng các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DKI. Ảnh: THIỆN HẢI

Những phần quà tết được gửi đến Vùng 2 Hải quân để tặng các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DKI. Ảnh: THIỆN HẢI

Là một trong những đơn vị gửi nhu yếu phẩm làm quà tết đến chiến sĩ ở các Nhà giàn DKI, bà Hà Thị Thu Thanh - Bí thư Đảng ủy Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Việt Nam cho biết: “Những phần quà chúng tôi gửi đến như: măng, miến, chè, bánh kẹo và đặc sản ở các vùng miền là tấm lòng của các nữ doanh nhân. Trong những món quà còn có những bức thư của các mẹ, các chị gửi gắm tình cảm đến các chiến sĩ đang công tác nơi biển, đảo xa xôi. Đối với công ty chúng tôi, việc tặng quà trong dịp này hay trao học bổng cho con em các chiến sĩ hải quân còn là giá trị giáo dục về tình yêu đất nước cũng như trách nhiệm của các đảng viên trong công ty”.

Nâng niu từng cây quất để gửi ra nhà giàn. Ảnh: THIỆN HẢI

Nâng niu từng cây quất để gửi ra nhà giàn. Ảnh: THIỆN HẢI

Khởi hành vào ngày 26/12, trong chuyến hải trình dự kiến từ 13 đến 15 ngày, 2 đoàn công tác trên 2 tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 sẽ chuyển các phần quà cho 10 nhà giàn phía Bắc và 5 nhà giàn phía Nam. Những phần quà trên chuyến tàu ra biển, đảo vào dịp cuối năm được các chiến sĩ của Vùng 2 Hải quân chuẩn bị hết sức tỉ mỉ, đóng gói vào các túi nilong bao bọc kín, đảm bảo trong trường hợp thời tiết xấu thì có thể dùng dây kéo lên các nhà giàn để các phần quà đến tay các chiến sĩ trọn vẹn nhất. Theo Thượng úy Phạm Văn Quyền - Thuyền trưởng tàu Trường Sa 21, tàu đã tổ chức tiếp nhận, sắp xếp hàng hóa một cách khoa học, cắt cử các đồng chí có kinh nghiệm để sắp xếp hàng hóa sao cho khoa học, đảm bảo đem quà tết đến tay các đồng chí đang công tác trên nhà giàn.

Chuyển quà tết xuống tàu ra các nhà giàn. Ảnh: THIỆN HẢI

Chuyển quà tết xuống tàu ra các nhà giàn. Ảnh: THIỆN HẢI

Các chiến sĩ đưa quà tết xuống tàu. Ảnh: THIỆN HẢI

Các chiến sĩ đưa quà tết xuống tàu. Ảnh: THIỆN HẢI

Những con tàu từ đất liền không chỉ mang mùa xuân đến với các chiến sĩ nhà giàn, tàu trực, Trạm ra đa 590 và cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng, Vùng 2 Hải quân và tình cảm của nhân dân cả nước. Những phần quà thấm đượm nghĩa tình sẽ góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

THIỆN HẢI

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/chinh-tri/dem-tet-ra-nha-gian-62364.html