Để chiến sĩ mở lòng, chia sẻ

Đóng quân trên địa bàn Tây Bắc, thời gian qua, các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu đều an tâm, phấn khởi, nhanh chóng bắt nhịp với các hoạt động ở đơn vị.

Theo Thượng tá Trần Song Tám, Chính ủy Trung đoàn 880, đơn vị thực hiện quản lý, huấn luyện các chiến sĩ, đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số, như: Cống, Mảng, La Hủ.... Kinh nghiệm cho thấy, mới vào đơn vị, nhiều đồng chí thường có biểu hiện nhớ nhà, ngại giao tiếp và mắc các lỗi về nền nếp, chế độ sinh hoạt. Nhiều đồng chí từng đi làm xa nhà, bị quên mặt chữ nên rất tự ti trong ghi chép phục vụ việc học tập.

Chiến sĩ Trung đoàn 880, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đọc báo trên thao trường.

Để các chiến sĩ thích nghi với môi trường quân ngũ, đơn vị đã phát huy vai trò “tổ tư vấn tâm lý”, “tổ 3 người”, nhóm “đôi bạn cùng tiến”, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, làm công tác tư tưởng, nhất là với những đồng chí hoàn cảnh khó khăn, để họ vượt qua rào cản tâm lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Muốn các chiến sĩ mở lòng, chia sẻ, mỗi cán bộ quản lý phải theo sát tâm tư, diễn biến tư tưởng của chiến sĩ để kịp thời có biện pháp điều chỉnh. Theo lời kể của Đại úy Lèng Văn Hồng, Chủ nhiệm hậu cần-kỹ thuật Ban CHQS TP Điện Biên Phủ (Điện Biên), năm 2021, đơn vị tăng cường chiến sĩ Giàng A Chinh đến khu cách ly tập trung làm nhiệm vụ. Lúc mới về đơn vị, Chinh ít nói, ngại giao tiếp. Một lần kiểm tra bếp ăn, nhìn đống bát đĩa, nồi niêu xếp chồng chất lên nhau dính đầy dầu mỡ, bên cạnh là nồi cám lợn đang bốc khói trên bếp lửa, Đại úy Lèng Văn Hồng như hiểu ra chuyện.

Quả thật, bếp ăn chỉ có một đồng chí quản lý và hai chiến sĩ mà một ngày ba bữa phục vụ cho nhiều người, có ngày lên tới hàng trăm suất ăn nên rất vất vả. Trời mùa đông rét buốt mà Chinh vẫn mặc chiếc áo phông quân nhu cũ kỹ. Thấy vậy, Đại úy Lèng Văn Hồng liền mang chiếc áo quân nhu mới tinh của mình để tặng Chinh rồi động viên em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhận chiếc áo mới từ tay cán bộ, Chinh rưng rưng.

Vào một buổi sáng, Chinh không có mặt ở bếp ăn, đến giờ ăn cũng không xuống. Đại úy Lèng Văn Hồng lên hỏi thì mới biết chuyện lâu nay em bị đau lưng nhưng giấu bệnh. Cán bộ đơn vị đưa Chinh đi khám ở Bệnh xá Quân y D40. Bác sĩ kết luận em bị suy nhược cơ thể và quyết định đưa em về lại tiểu đoàn. Thế nhưng chưa tròn một tuần sau, khi sức khỏe bình phục, Chinh lên xin chỉ huy đơn vị được trở lại phục vụ ở bếp ăn Ban CHQS thành phố.

Được cán bộ cấp trên quan tâm, Chinh không còn tâm trạng buồn chán, lo lắng mà luôn xông xáo trong công việc. Đợt diễn tập khu vực phòng thủ TP Điện Biên Phủ vừa qua, Chinh được tăng cường phục vụ các bếp ăn dã chiến và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quân đội là môi trường kỷ luật, đòi hỏi chiến sĩ không ngừng nỗ lực rèn luyện. Với tinh thần trách nhiệm, sự đồng cảm như người thân của cán bộ quản lý chính là chìa khóa giúp các chiến sĩ mạnh dạn chia sẻ, hòa đồng để bắt nhịp môi trường quân ngũ.

Bài và ảnh: QUẢNG LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/de-chien-si-mo-long-chia-se-689356