Đáy sâu thăm thẳm

Dạo này Tèo để ý ba mẹ có thái độ rất lạ, thỉnh thoảng lại lấm lét liếc trộm mình. Tối nay, vừa thấy ba mẹ vô phòng là Tèo vội áp tai vào cửa lắng nghe.

Ba Tèo thở dài:

- Bà ơi, "nó" lại tiếp tục xuống nữa! Biết chừng nào "nó" mới lên được đây trời!

Má Tèo chậc lưỡi:

- Lạ thiệt, cứ tưởng "nó" xuống rồi lại lên, giờ thì chỉ thấy xuống chứ chớ hề nhích lên chút nào…

Ba Tèo:

- Ờ, mà nghe nói đổ tiền tỷ vào có thể "nó" lại lên đó bà! Thôi thì trong khi chờ đợi, để ý thằng Tèo nha bà…

Ảnh minh họa: internet

Ảnh minh họa: internet

Nghe lén tới đây thì Tèo đỏ mặt nhủ thầm: “Hiểu rồi…”. Hôm sau, trong bữa ăn sáng, Tèo nói với ba mẹ:

- Con có chuyện muốn nói với ba mẹ…

Ba Tèo thảng thốt:

- Thế à! Ba mẹ cũng có chuyện định nói với con. Thôi con nói trước đi!

Tèo ngần ngừ giây lát rồi tuôn một hơi:

- Con biết hết rồi: ba đang lo là "nó" không lên được nữa! Thôi con không có em cũng không sao! Ba đừng vì nghĩ con muốn có em rồi cố quá mà coi chừng… quá cố!

Ba Tèo trợn mắt:

- "Nó" là đạo đức xã hội đó! Ba mẹ lo đây là lo "nó" ngày càng xuống cấp, hôm nay tưởng đã chạm đáy thì hôm sau xem tin tức lại xuất hiện vợ cựu hiệu trưởng đầu độc học sinh, phụ huynh đánh hiệu phó nhập viện, chồng thiêu vợ, con giết cha…

Nói tới đây ba mẹ Tèo nắm tay nhau nghẹn ngào đồng thanh:

- Có gì không vừa lòng cứ nói nha Tèo, chứ đừng cho ba mẹ uống sữa pha bả chó!

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/day-sau-tham-tham-41486.html