Dấu hỏi về niềm tin trước trận Bình Dương gặp TP Hồ Chí Minh

Trận Bình Dương tiếp đón TP Hồ Chí Minh ở lượt đấu cuối nhóm đua trụ hạng V-League 2023 trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý bởi kèm theo đó là dấu hỏi về niềm tin vào sự trung thực, cao thượng của giải đấu.

Bình Dương và CLB TP Hồ Chí Minh liệu có hòa rồi "dắt tay nhau" trụ hạng ở vòng đấu cuối? (Ảnh: VPF)

Bình Dương và CLB TP Hồ Chí Minh liệu có hòa rồi "dắt tay nhau" trụ hạng ở vòng đấu cuối? (Ảnh: VPF)

Trước lượt đấu cuối của nhóm đua trụ hạng, SHB Đà Nẵng đang là đội yếu thế nhất khi đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 11 điểm, kém 3 điểm so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Bình Dương và TP Hồ Chí Minh (cùng 14 điểm).

Với cục diện này, cho dù Đà Nẵng có đánh bại Khánh Hòa với tỷ số bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vô nghĩa nếu ở trận đấu cùng giờ, CLB TP Hồ Chí Minh và Bình Dương cầm hòa nhau trên sân Thống Nhất.

Lúc này, Đà Nẵng chỉ có thể hy vọng Bình Dương sẽ thắng TP Hồ Chí Minh. Khi ấy, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh cùng có 14 điểm, song đội bóng sông Hàn sẽ trụ hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Liệu Bình Dương và TP Hồ Chí Minh có "bắt tay nhau" ở trận cuối để chính thức trụ lại V-League? Trước câu hỏi ấy của giới truyền thông sau trận thắng Khánh Hòa ở vòng đấu trước, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tuyên bố, Bình Dương chẳng dại gì "bắt tay" với CLB TP Hồ Chí Minh và sẽ chơi một trận đấu sòng phẳng.

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có ân tình sâu đậm với đội bóng sông Hàn khi ông từng giúp SHB Đà Nẵng 2 lần vô địch V-League vào các năm 2009 và 2012, bên cạnh đó là danh hiệu Cúp Quốc gia 2009 và Siêu Cúp 2012. Tuy nhiên, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh nhập cuộc với tâm thế ra sao trong cuộc so tài ngày 11/8 tới vẫn là dấu hỏi.

Đặc biệt, thời điểm tấm màn nhung V-League 2023 sắp sửa khép lại cũng là lúc người hâm mộ đặt ra câu hỏi về niềm tin. Khi mà giải bóng đá hạng cao nhất Việt Nam mùa này đã từng vướng phải những lùm xùm về công tác trọng tài hay kết quả một số trận đấu để lại nhiều nghi vấn về câu chuyện nhường điểm số.

Chẳng nói đâu xa, trận Nam Định gặp Công an Hà Nội mới đây đã để lại nhiều dư âm trái chiều.

Trước trận, Nam Định đứng thứ 5 và còn nguyên cơ hội đua vô địch. Tuy nhiên, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không tung ra sân đội hình mạnh nhất và có những dấu hiệu bất thường trong các bàn thua dẫn đến thất bại 1-2 trên sân nhà Thiên Trường.

Cổ động viên Nam Định vì thế phản ứng dữ dội, bằng cách bỏ về, ném đồ đạc, đốt áo và dọa tẩy chay đội bóng. Ngày 3/8, Ban tổ chức V-League phải gửi công văn nhắc nhở thái độ thi đấu của Nam Định. Mới nhất, vì mất niềm tin với đội bóng, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định đã giải thể.

Bóng đá Việt Nam đã lên chuyên được hơn 2 thập kỷ và trong 2 thập kỷ ấy, có rất nhiều câu chuyện buồn liên quan tới móc ngoặc, bán độ. Người hâm mộ chỉ thực sự quay lại với niềm đam mê bóng đá từ sau thành công rực rỡ của các đội tuyển Việt Nam khoảng 5 năm trở lại đây.

Muốn giữ được tình cảm của người hâm mộ, các trận đấu phải luôn diễn ra với chất lượng chuyên môn cao nhất cùng sự khát khao cống hiến của cầu thủ trên sân.

Trong vai trò của đơn vị tổ chức, VPF cũng rất nỗ lực trong việc xử lý các biểu hiện tiêu cực, thí dụ như văn bản mới đây chấn chỉnh thái độ thi đấu của Nam Định.

Nhưng phòng bao giờ cũng hơn chống khi sự đã rồi. Một động thái chính thức cần thiết từ phía ban tổ chức, khi dư luận đang đẩy bầu không khí trước trận Bình Dương - TP Hồ Chí Minh sang hướng tiêu cực, có lẽ sẽ rất kịp thời vào lúc này.

Sau bài học của Nam Định, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức khẳng định chẳng câu lạc bộ nào dại dột làm điều đó. Bình Dương sẽ đá hết mình, thắng thua cứ để giới chuyên môn phán xử.

Người hâm mộ tin rằng Bình Dương sẽ thi đấu đúng với tinh thần mà ông Đức đã tuyên bố, để bóng đá trở về với vẻ đẹp vốn có của thể thao: Trung thực và cao thượng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dau-hoi-ve-niem-tin-truoc-tran-binh-duong-gap-tp-ho-chi-minh-post766605.html