Dấu ấn thuyền trưởng Xavi

Dù phải làm khách trước PSG trên sân Công viên các Hoàng tử. Nhưng bằng những sự điều chỉnh nhân sự mang tính đột phá của HLV Xavi, Barcelona đã có chiến thắng thuyết phục để tạo lợi thế lớn tại tứ kết Champions League.

Đây là cặp tứ kết thu hút nhiều sự chú ý, kể cả trên băng ghế chỉ đạo và trên sân. Ở đó, HLV Luis Enrique có lần gặp lại đội bóng cũ, nơi đã giúp ông có được danh hiệu Champions League duy nhất đến thời điểm này. Còn đối với “ngôi sao” Mbappe, dù đã có khá nhiều danh hiệu, nhưng khi khoác áo PSG, chân sút người Pháp vẫn còn lỗi hẹn danh hiệu cao nhất cúp châu Âu. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội cuối để M7 làm được điều đó, vì đến hết mùa bóng này, Mbappe phải chia tay gã nhà giàu nước Pháp.

Với cục diện đó cùng lợi thế sân nhà, PSG là đội nhập cuộc chủ động hơn, Mbappe và các đồng đội liên tục đan bóng tìm kiếm cơ hội. Bên kia chiến tuyến, dù chơi khá thận trọng, nhưng Barcelona mới là đội có cơ hội ăn bàn rõ hơn. Đến phút 37, sau pha phán đón bóng không tốt của thủ thành Donnarumma, Raphinha đệm bàn nhẹ nhàng, ghi bàn mở tỷ số 1 – 0 cho đội khách sau 45 phút bóng lăn.

Raphinha (áo vàng) tỏa sáng với 1 cú đúp.

Raphinha (áo vàng) tỏa sáng với 1 cú đúp.

Sang hiệp hai, PSG thay đổi hoàn toàn lối chơi, đội chủ nhà tập trung toàn lực, gia tăng thêm sức ép. Với cách chơi tích cực này, Mbappe và các đồng đội cũng nhanh chóng có được niềm vui. Ngay phút 48, từ pha thoát xuống đáy biên bên cánh trái, Mbappe tung đường căng ngang thuận lợi, để Dembele xử lý khéo léo, tung cú sút quyết đoán, ghi bàn đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 3 phút sau, từ pha tổ chức tấn công chuẩn mực, Vitinha dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên thành 2 – 1 cho PSG.

Đến thời điểm này, HLV Xavi bên phía đội khách quyết định thay đổi nhân sự nhằm làm mới lối chơi, Pedri được tung vào sân và ngay lập tức phát huy tác dụng. Trong pha chạm bóng đầu tiên, tiền vệ người Tây Ban Nha tung đường kiến tạo đẳng cấp, để Raphinha thoát xuống, dứt điểm gọn gàng cân bằng tỷ số 2 – 2 cho đội khách. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 77, dấu ấn của HLV Xavi lại được thể hiện khi tung Christensen vào sân. Từ pha được hưởng phạt góc, tiền đạo mang áo số 15 chọn vị trí thuận lợi, bật cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 3 – 2 cho Barcelona.

Christensen (áo vàng) ấn định chiến thắng ngọt ngào cho Barcelona.

Với kết quả này, Barcelona tạm chiếm ưu thế về bàn thắng khi hai đội tái đấu trên sân Camp Nou sau đây một tuần. Ở cặp tứ kết còn lại diễn ra cùng giờ, với lợi thế sân nhà, Atletico Madrid nhẹ hàng đánh bại Borussia Dortmund với tỷ số 2 – 1. Các bàn thắng của Atletico Madrid lần lượt được ghi bởi De Paul (phút 4) và Lio (phút 32). Trong khi đó, người lập công duy nhất cho Borussia Dortmund là Haller ở phút 81 trận đấu.

Đức Tiến

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dau-an-thuyen-truong-xavi-a32037.html