Đặt vé Tết về gấp, khách ngậm ngùi chi 10 triệu mua hạng thương gia

Đến sân bay Tân Sơn Nhất sát giờ, hành khách không có nhiều lựa chọn mua vé. Hầu hết chuyến bay chỉ còn hạng thương gia với mức giá 6-10 triệu đồng, còn lại số ít là vé phổ thông.

14h ngày 13/1, Lan Anh (23 tuổi, quận 1) đến quầy vé sân bay Tân Sơn Nhất đặt chuyến TP.HCM - Hà Nội. Nhân viên của một hãng hàng không thông báo với hành khách nếu muốn bay chuyến trong ngày chỉ còn hạng thương gia. Nếu muốn chọn vé phổ thông, hành khách nên lựa những chuyến bay ngày hôm sau, khởi hành lúc 3h-5h hoặc bay sau 19h.

"Trong hôm nay chỉ còn phần lớn vé hạng thương gia, giá khoảng 10 triệu đồng, chuyến sớm nhất lúc 15h. Nếu chị đợi được, nên mua vé hạng phổ thông đặc biệt với giá hơn 5 triệu, bay lúc 20h", nhân viên hãng hàng không tư vấn cho khách.

Không chờ được, Lan Anh quyết định mua luôn vé hạng thương gia bay chuyến 15h. Cô ngậm ngùi cho biết giá vé năm nay đắt hơn mọi khi, tuy nhiên do đang cần gấp nên cũng đành chấp nhận.

Chỉ còn vé thương gia

Ghi nhận của Zing, trong ngày 13/1, ga quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng lớn khách là người về quê nghỉ Tết sớm. Tại khu vực chờ của các hãng bay, nhiều người dân xếp hàng chờ làm thủ tục ký gửi hành lý, đi qua cửa kiểm tra an ninh.

Trong đó, không ít hành khách phải mua vé sát giờ. Nhiều người tâm sự phải mua vé hạng thương gia do vé phổ thông và vé phổ thông đặc biệt đã hết. Nếu muốn mua vé hạng rẻ hơn thì cần quay trở lại bay chuyến ngày hôm sau.

Anh Trần Mạnh Quang (Bình Dương) tính bay chuyến TP.HCM - Thanh Hóa nhưng không còn vé trống trong ngày. Hết lựa chọn, anh ngậm ngùi đặt vé chuyến TP.HCM - Hà Nội, rồi từ sân bay Nội Bài đi về Thanh Hóa.

Người đàn ông đặt vé sát giờ nên chỉ còn lựa chọn mua vé hạng thương gia với giá gần 6 triệu đồng. Lo sợ kẹt xe quanh sân bay, anh đến sớm từ 13h, trước bốn giờ so với thời gian chuyến bay cất cánh.

"Vì có việc gấp cần về sớm nên tôi mới phải mua vé sát giờ thế này. Lâu rồi không về quê đón Tết, tôi cũng hơi ngỡ ngàng trước giá thành cao như vậy", anh Quang chia sẻ.

Nếu mua sát giờ các chuyến bay của Vietnam Airlines chiều TP.HCM - Hà Nội trong ngày 13/1 còn nhiều vé thương gia. Số ít chuyến còn hạng phổ thông đặc biệt.

Ghi nhận trên Google Flights, nếu hành khách đặt vé sát giờ trong những ngày cận Tết Nguyên đán, chỉ còn phần nhiều vé hạng thương gia. Trong đó, có những chuyến đã hết vé trong ngày.

Chặng TP.HCM - Hà Nội, chỉ còn số ít vé hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt, dao động 3,5-6,6 triệu đồng/chiều, tuy nhiên chỉ còn thời gian sau 22h. Còn lại, các hãng đều còn vé hạng thương gia với giá 8,2-9,9 triệu đồng.

Cá biệt có chặng TP.HCM - Thanh Hóa chỉ còn vé hạng thương gia đi trong ngày 13/1, đã hết vé hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt.

Số ít may mắn

Dù đặt sát giờ, vẫn có một số hành khách may mắn mua được vé giá tốt. Nam hành khách tên Nguyên (TP Thủ Đức) mua được vé TP.HCM - Hải Phòng với giá hết khoảng 3,7 triệu đồng.

Anh Nguyên ban đầu không có dự định về quê nên không canh mua vé. Đến trưa 13/1, sau khi xong hết việc, anh mới vội vã đến sân bay Tân Sơn Nhất đặt chuyến. Người đàn ông đã tính đến trường hợp phải bỏ ra 6 triệu mua vé hạng thương gia, nhưng không ngờ may mắn mua được chiếc vé hạng phổ thông cuối cùng của Vietjet, đây cũng là chuyến bay cuối trong ngày còn bán vé.

"Tôi đến từ 13h và mua được chuyến khởi hành lúc 19h. Giá vé tôi vừa mua còn rẻ hơn năm ngoái. Tết năm trước, tôi mua chiều về TP.HCM - Hải Phòng với hơn 4 triệu và chiều đi Hải Phòng - TP.HCM với 5 triệu đồng", người đàn ông vui mừng kể.

Theo các hãng hàng không, giá vé nhiều chặng bay cao điểm dịp Tết Nguyên đán đang tăng mỗi ngày. Một số trường hợp hiếm như anh Nguyên, khách hàng "săn" được vé rẻ cận ngày có thể do hành khách khác đã đặt vé nhưng hủy cận ngày/giờ khởi hành.

Hành khách làm thủ tục ký gửi hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất trong chiều 13/1. Ảnh: Anh Nhàn.

Cục Hàng không cho biết tính đến ngày 6/1, tỷ lệ đặt chỗ cao tập trung vào giai đoạn trước Tết Âm lịch gồm các ngày từ 14 đến 19/1 trên các chặng bay xuất phát từ Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi các cảng hàng không miền Trung, miền Bắc như: Đà Nẵng (73-94%); Cát Bi, Hải Phòng (81-100%); Phú Bài, Huế (55-97%); Thọ Xuân, Thanh Hóa (93-100%); Phù Cát, Bình Định (96-99%); Chu Lai, Quảng Nam (63-97%); Đồng Hới, Quảng Bình (81-89%); Vinh, Nghệ An (92-100%).

Tại các chặng ngược lại, tỷ lệ đặt chỗ tập trung cao vào các ngày sau Tết Âm lịch từ 26 đến 30/1 trên các chặng bay về Tân Sơn Nhất (TP.HCM) có nơi đạt gần 100% như khởi hành từ Đà Nẵng (88-100%); từ Nội Bài, Hà Nội (48-92%); từ Cát Bi, Hải Phòng (73-100%); từ Phú Bài, Huế (52-97%); từ Thọ Xuân, Thanh Hóa (82-99%); từ Phù Cát, Bình Định (99-99,6%); từ Chu Lai, Quảng Nam (62-65%); từ Đồng Hới, Quảng Bình (52-87%) và từ Vinh, Nghệ An (75-97%).

Dự báo trong cả dịp Tết Quý Mão, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón hơn 3,8 triệu hành khách với gần 27.000 lượt chuyến bay, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019 khi dịch Covid-19 chưa bùng phát.

Ngủ gục khi chờ người thân ở sân bay Tân Sơn Nhất Các chuyến bay quốc tế thường hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất vào ban đêm nên khu vực sảnh chờ luôn đông đúc, hàng trăm người vạ vật chờ người thân về quê đón Tết.

Vân Trang - Anh Nhàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dat-ve-tet-ve-gap-khach-ngam-ngui-chi-10-trieu-mua-hang-thuong-gia-post1393492.html