Đảo tiên nằm trên đất nước lá phong đỏ

Mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ đều có nét đặc trưng rất riêng của mình để làm nên hồn cốt của đất nước ấy. Đất nước mang biểu tượng của lá phong đỏ - Canada.

Một trong những quốc gia mà tôi đã có tình cảm sâu sắc, bởi nơi ấy được coi là quê hương thứ hai của tôi, nơi đã cưu mang và nuôi dưỡng tôi có cơ hội phát triển đến ngày hôm nay - đất nước mang biểu tượng của lá phong đỏ - đó là Canada.

Nói về Canada, ai cũng nghĩ tới quốc gia nằm ở Bắc bán cầu, nơi chỉ có băng tuyết, nhưng thực ra, Canada là một quốc gia có nhiều vùng miền khác nhau, nhiều vùng khí hậu mà không nước nào có được. Một đất nước rộng nhất nhì thế giới, có bốn mùa lần lượt đuổi nhau trôi: Xuân - hạ - thu - đông. Mỗi một tỉnh bang của Canada đều mang đậm dấu ấn khác lạ, đều có văn hóa, sắc dân khác nhau và đất nước Canada một quốc gia đa văn hóa, đa sắc tộc luôn là “miền đất hứa” cho dân di cư.

Bài viết này, tác giả chỉ muốn phác họa một nét nhỏ thôi của tỉnh bang Ontario, Canada. Phía Đông Ontario Canada giáp với tỉnh bang Québec, phía Tây giáp với tỉnh bang Manitoba, phía Bắc giáp với vịnh Hudson và vịnh James, phía Nam giáp với sông St. Lawrence và Ngũ Đại Hồ, tạo thành biên giới với các bang New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, Wisconsin và Minnesota của Hoa Kỳ.

Là tỉnh bang lớn thứ hai của Canada, Ontario có diện tích gần 1,1 triệu km², trên nửa triệu ao hồ, và 60.000 km sông ngòi. Tính toàn bộ, Ontario lớn hơn hai nước Pháp và Tây Ban Nha gộp lại và có dân số trên 10 triệu người. Tên Ontario thường được cho là bắt nguồn từ tiếng Iroquois: Skanadario, có nghĩa là “dòng nước đẹp” hoặc cũng có thể là Ontario nghĩa là “hồ lớn”. Thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây có sự kỳ thú của một vùng miền chẳng nơi nào có được. “Hồ lớn” có hàng ngàn đảo lớn nhỏ này được tạo hóa ban tặng cho đất nước Canada từ khi nào chắc không ai biết. Nhưng tôi tin tưởng rằng tất cả các du khách đến thăm đều ngưỡng vọng.

Mời bạn và tôi đến thăm Gia Nã Đại, xin đừng quên một khu du lịch nổi tiếng, có một không hai trên thế giới, trên hồ có nghìn đảo (Thousand islands) là tên gọi một quần đảo nằm trong hồ Ontario chạy dài từ thành phố Kingston suốt 80km cho đến đầu nguồn con sông Saint Lawrence. Hồ Ontario nằm giữa hai nước Mỹ và Canada, nên những hòn đảo này một số thuộc về Canada, một số thuộc về nước Hoa Kỳ.

Chúng ta hãy mua vé và lên tầu nhé ($32CAD), tầu nổ máy, đưa chúng ta đi trên dòng nước trong vắt, biếc xanh, trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải là những hòn đảo nổi lên với hình dáng khác nhau, đảo lớn, đảo nhỏ đẹp như tranh vẽ của kiến trúc sư đến từ thượng giới. Trên đảo là các loại cây mọc tươi tốt xanh rì, một thảm thực vật đủ sắc thái khác nhau, xanh, đỏ, tím, vàng pha trộn tạo nên bức tranh tuyệt mỹ, tôi tin và chắc chắn rằng, không có họa sỹ tài danh nào vẽ nổi.

Những hòn đảo này hầu như có chủ quyền, Chính phủ Canada sẵn sàng bán cho bất cứ ai có đủ tiền mua và có tiền xây dựng một túp lều lý tưởng cho những trái tim vàng cư ngụ. Có hòn đảo nhỏ nhất như tảng đá nhô lên diện tích khoảng 100m2, chủ nhân xây một căn biệt thự bé xinh cho những ngày nghỉ của gia đình.

Có hòn đảo rộng lớn khoảng vài chục hecta, nổi tiếng nhất là đảo “trái tim”, đảo này đã trở thành huyền thoại cho lớp người sau học tập và đến thăm. Đảo “trái tim” do một người đàn ông nghị lực phi thường xây dựng, ông từ một người làm công ăn lương trong nhà hàng, chuyên lau bát, rửa chén, chùi sàn nhà hàng, rồi từ đó ông đã thành chủ nhân của nhiều nhà hàng và khách sạn, trở thành triệu phú. Ông mua hòn đảo này, thuê tư vấn thiết kế và chuyên chở vật liệu xây dựng ra đảo để xây tòa biệt thự tặng vợ yêu của mình. Trên đảo có lúc lên tới hơn 300 người phục vụ thi công. Tiếc rằng, trong thời gian xây dựng “tòa lâu đài tình ái” này được 4 năm, vợ ông mắc bệnh nan y đã từ giã cõi đời về với Chúa.

Người đàn ông vĩ đại trong tình yêu ấy nát tan con tim, nát tan cõi lòng và mục đích sống không còn nữa ông bỏ đi để lại một di sản kỳ vĩ cho Chính phủ làm khu danh lam thắng cảnh, địa chỉ cho hàng triệu lượt khách đến thăm. Hòn đảo của ông, do ông bỏ tiền đầu tư xây dựng được đặt tên đảo “trái tim”, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ (ngoài cùng bên trái) làm trưởng đoàn - thăm đảo trên hồ Ontario

Trên hồ Ontario có hàng ngàn đảo là biên giới của hai nước Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, nên những căn biệt thự, resort, đảo nào thuộc Gia Nã Đại cắm cờ lá phong, đảo nào thuộc Hoa Kỳ cắm cờ nhiều sao. Họ không tranh chấp, không làm phiền nhau, tầu thủy chở khách đi lại thoải mái qua biên giới hai nước bởi trên tầu đã cắm quốc kỳ của hai quốc gia, họ cùng tận hưởng và được phép cùng khai thác, bảo vệ tài nguyên có một không hai.

Kể về hơn 1.600 hòn đảo này thì nhiều lắm, mỗi hòn đảo đều có câu chuyện riêng của nó và mỗi chuyện đều để chúng ta suy ngẫm về cách chính quyền khai thác ngành công nghiệp không khói, mang lại lợi ích cho xã hội, cho chính quyền và người dân, điều đặc biệt quan trọng là du khách được tận hưởng những ngày nghỉ thoải mái, nhẹ nhàng và tìm về chốn bình yên trong tâm hồn giữa không gian thơ mộng.

Đoàn công tác của chúng tôi có một ngày đi xa, làm việc vất vả nhưng chỉ cần 30 phút trên tầu mọi vất vả ấy đã bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại trong lòng niềm hoan hỷ và mong chờ ngày nào đó các danh lam của Việt Nam sẽ được đầu tư, bảo tồn và khai thác hữu hiệu như ở đất nước lá phong đỏ.

Nguyễn Hoài Bắc (Gửi từ Ontario)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dao-tien-nam-tren-dat-nuoc-la-phong-do-239518.html