Dani Alves tuyệt vọng

Dani Alves rơi vào tình cảnh túng quẫn khi không thể nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại sau khi bị kết án.

Alves không có đủ tiền trong tài khoản tại Tây Ban Nha.

Luật sư của Alves, Ines Guardiola, chia sẻ với AS rằng thân chủ của mình không đủ tiền trong tài khoản để nộp 1 triệu euro tiền bảo lãnh. Những thông tin về việc cha của Neymar trả 1 triệu euro giúp Alves tại ngoại hóa ra không đúng sự thật, theo AS.

Thế khó

Thực tế, Globo tiết lộ cha của tiền đạo đang chơi cho Al Hilal từng ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ hậu vệ người Brazil. Tuy nhiên, sau khi Alves bị tòa tuyên có tội, ông Neymar Sr tuyên bố sẽ không cho người đồng đội cũ của con trai mượn tiền, vì lo sợ ảnh hưởng đến hình ảnh.

Trong một thông điệp được phát đi trên trang cá nhân hôm 23/3, ông Neymar Sr viết: "Ban đầu tôi giúp Dani Alves về tài chính khi không liên quan tới vụ kiện. Lần thứ hai này khác khi tòa kết án. Nhưng họ vẫn bàn tán và cố gắng lôi tên tôi và con trai vào vấn đề này. Với chúng tôi, chuyện này kết thúc rồi".

Trước đó, ông Neymar Sr từng chuyển 150.000 euro cho tòa án Tây Ban Nha để "bồi thường cho nạn nhân của Alves". Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao một cầu thủ với sự nghiệp lừng lẫy như Alves lại không có đủ 1 triệu euro ở tuổi 40?

Số tiền trong tài khoản ngân hàng của Alves ở Tây Ban Nha không đủ để nộp tiền bảo lãnh. Luật sư Ines cho biết Alves có hai tài khoản tại ngân hàng ở Tây Ban Nha: một trong số đó không có tiền và tài khoản còn lại có 51.000 euro.

Những đồng đội cũ khó giúp Alves vì e ngại ảnh hưởng danh tiếng.

Nếu muốn, cầu thủ phải chuyển tiền từ tài khoản của anh ở Brazil sang. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian Alves bị giam giữ tại Barcelona vì cáo buộc tấn công tình dục, anh vướng vào vụ kiện với vợ cũ Dinorah Santana về số tiền chu cấp cho con.

Điều này dẫn đến các tài khoản ngân hàng của Alves tại Brazil bị tòa án đóng băng.

Ai sẽ giúp Alves?

Hy vọng lớn nhất của Alves lúc này đến từ khoản tiền hoàn thuế lên tới 9,2 triệu euro từ chính phủ Tây Ban Nha. Dẫu vậy, chưa biết khi nào cựu hậu vệ Juventus được nhận số tiền này, bởi các thủ tục pháp lý rắc rối và cơ quan thuế Tây Ban Nha vẫn đang điều tra thêm.

Điều Alves cần lúc này là được tại ngoại trong thời gian sớm nhất có thể. Marca tiết lộ tinh thần và sức khỏe của cựu hậu vệ này ở trạng thái "khá tồi tệ" kể từ khi nhận bản án.

Dinorah Santana, vợ cũ Alves, kiện cầu thủ vì khoản tiền nuôi con khiến tài khoản của anh bị đóng băng.

Một hy vọng khác cho Alves đó là những người thân quen của cầu thủ có thể nộp số tiền bảo lãnh 1 triệu euro cho tòa án Tây Ban Nha. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Alves sẽ được giúp đỡ.

Theo quy định của chính phủ Tây Ban Nha, các khoản tiền bảo lãnh tại ngoại đều phải được công khai danh tính. Chính vì vậy, bất kỳ ai giúp đỡ Alves ở thời điểm này đều có thể gặp rủi ro ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Gia đình Neymar là một ví dụ điển hình.

Alves bị cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ trẻ tại một hộp đêm ở Barcelona hôm 30/12/2022. Nạn nhân 23 tuổi tường trình rằng ngôi sao người Brazil tấn công tình dục cô trong phòng tắm riêng ở hộp đêm Sutton (Barcelona, Tây Ban Nha).

Ba tuần sau, Alves bị bắt giam để phục vụ quá trình điều tra. Hôm 22/2, Alves bị kết án bốn năm sáu tháng tù, trả 150.000 euro (162.990 USD) tiền bồi thường cho nạn nhân.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/dani-alves-tuyet-vong-post1466651.html