Danh Phol - người dân tộc Khmer mê vá đường, làm việc thiện

Ông Danh Phol ở Sóc Trăng đã lớn tuổi, nhưng mê vá đường, khi thấy đường giao thông bị hư hỏng, ông cùng cán bộ trong ấp mua cát, đá, xi măng vá lại bằng phẳng để bà con chạy xe dễ dàng, các cháu học sinh đi lại an toàn, hạn chế tai nạn giao thông.

Khi thấy đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, ông Danh Phol (67 tuổi, người đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Trung Nhất, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) liền bỏ tiền ra để mua vật liệu xây dựng để vá đường.

Những đường nào hư hỏng nhiều thì ông vận động mọi người đóng góp tiền mua đá, xi măng cùng với các đoàn thể ấp đi vá lại cho an toàn.

Việc làm ấy được ông thực hiện suốt nhiều năm nay và đi khắp các con đường nông thôn của ấp để vá.

Ông Danh Phol - người đồng bào dân tộc Khmer uy tín, thường xuyên giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là "mê vá đường" làm đẹp đường quê.

Ông Danh Phol - người đồng bào dân tộc Khmer uy tín, thường xuyên giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là "mê vá đường" làm đẹp đường quê.

Người đàn ông mê vá đường

Ông Danh Phol chia sẻ: "Đường giao thông nông thôn làm đã lâu nên giờ xuống cấp, nhất là tuyến đường trước nhà nối liền các xã Thạnh Trị, Tuân Tức, Thạnh Phú… xe ra vào thường xuyên, có vài đoạn đã bị hư hỏng, ‘ổ gà, ổ voi’, nên khi bà con chạy xe không chú ý quan sát vào ban đêm rất dễ bị tai nạn.

Vì vậy, tôi và các cán bộ trong ấp cùng nhau mua cát, đá, xi măng để đi vá đường lại bằng phẳng cho bà con và các cháu học sinh đi lại an toàn, hạn chế tai nạn giao thông".

Theo chia sẻ của ông Phol, công việc vá đường là do ông tự nguyện, kinh phí mua vật liệu từ tiền ông tiết kiệm do con cháu gửi cho ông, một phần ông vận động mạnh thường quân.

Ban đầu thấy ông vá đường, vợ ông cho rằng chồng làm việc bao đồng và không ủng hộ.

Nhưng, dần về sau thấy ông có được niềm vui khi vá đường và thấy được việc làm của chồng có ý nghĩa, giúp ích cho xã hội, nên vợ ông vui vẻ để ông tiếp tục công việc của mình, đóng góp công sức cho địa phương.

Không những vá đường, ông Danh Phol còn tích cực vận động bà con đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Trung Nhất đóng góp tiền lắp đèn đường, xây dựng cột cờ, trồng hoa trang trí hai bên đường (chiều dài hơn 1km), tạo mỹ quan đô thị.

Luôn giúp đỡ người nghèo

Ngoài ra, ông Phol cũng thường xuyên giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương để họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Những năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, nên ông Danh Phol vận động người thân, bạn bè cùng mở bếp ăn từ thiện, nấu hơn 1.500 suất cơm, gửi cho các khu cách ly ở địa phương.

Những con đường bằng phẳng, diện mạo nông thôn mới thay đổi, rất cần sự chung tay của những người uy tín như ông Danh Phol.

Những con đường bằng phẳng, diện mạo nông thôn mới thay đổi, rất cần sự chung tay của những người uy tín như ông Danh Phol.

Đồng thời, gia đình ông Phol cũng đã đóng góp hơn 1 tấn gạo, rau củ, quả… gửi cho bà con bị ảnh hưởng dịch Covid-19 ở TP.HCM.

Ông Lý Sóc Kha ở ấp Trung Nhất chia sẻ: "Tấm lòng giúp đỡ của ông Phol với gia đình tôi không bao giờ quên. Nhiều năm qua, vợ tôi bệnh, tôi thì tuổi lớn không đi làm được nên ông Phol đến cho gạo, thịt, rau, mì, nước tương… và cả tiền để tôi mua thuốc cho vợ.

Bây giờ, vợ tôi mất rồi. Tôi không có con cháu, nên tháng nào ông Phol cũng cho gạo, cả gia đình ông Phol đều sống tình cảm, lương thiện và thương người. Tôi rất quý trọng tấm lòng của ông Phol".

Bà Tạ Thị Hồng My, Phó chủ tịch UBND xã Lâm Tân cho biết, ông Phol là người có uy tín tiêu biểu ở địa phương, luôn sẵn lòng giúp đỡ người nghèo khó ở phum sóc và đóng góp tích cực cho địa phương.

Khi địa phương cần gạo, tiền để tặng cho người nghèo ngay dịp lễ, Tết thì ông Phol luôn sẵn sàng đóng góp. Ông còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con Khmer chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Những cuộc hòa giải mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai có ông tham gia đều hòa giải thành công", bà My chia sẻ.

Gia Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/danh-phol-nguoi-dan-toc-khmer-me-va-duong-lam-viec-thien-192230913093404706.htm