Đằng sau chiến thắng đầu tiên của HAGL

HAGL đã chơi tốt để giành 3 điểm đầu tiên ở V.League 2023 nhưng cũng phải thừa nhận rằng CLB Viettel đã thi đấu kém ấn tượng.

Châu Ngọc Quang liên tục tỏa sáng khi trở về HAGL. Ảnh: Trương Hiếu.

Trước giờ bóng lăn, không nhiều người nghĩ HAGL có thể thắng đậm CLB Viettel 4-1 ngay trên sân Hàng Đẫy. Sau khi chia tay loạt trụ cột như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy... HAGL phải lắp ghép đội hình và trải qua 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Ngay cả HLV Kiatisuk Senamuang cũng bất ngờ về kết quả: "Tôi bất ngờ vì HAGL thắng CLB Viettel tới 4-1 bởi khi đến đây, chúng tôi biết họ là đội bóng rất mạnh. CLB Viettel có kết quả tốt trong thời gian qua. Ở Cúp Quốc gia 2023, họ vừa thắng 6 bàn (trước Bình Thuận - PV) và đã đánh bại CLB CAHN với tỷ số 2-0 (ở V.League - PV)".

Tuy nhiên, CLB Viettel cũng có vấn đề riêng.

CLB Viettel khủng hoảng tiền đạo ngoại

Dưới thời HLV Thạch Bảo Khanh, CLB Viettel gần như rũ bỏ hình ảnh của một đội bóng thực dụng, chơi phòng ngự phản công như ở các đời HLV trước là Trương Việt Hoàng, Bae Ji-won. Họ chủ động kiểm soát bóng để triển khai tấn công.

Trong trận gặp HAGL, CLB Viettel kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 64% nhờ dàn tiền vệ chất lượng, giỏi xoay xở trong phạm vi hẹp là Jaha, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Hữu Thắng. Bên cạnh đó, các cầu thủ chạy cánh như Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh, Bùi Duy Thường cũng hoạt động năng nổ. Nhờ đó, CLB Viettel tạo được đến 9 cơ hội dứt điểm.

Trong hiệp một, CLB Viettel cũng gây rất nhiều sức ép về phía khung thành thủ môn Dương Văn Lợi. Tuy nhiên, các tiền đạo là Dương Văn Hào, Nhâm Mạnh Dũng hay Hoàng Đức (trong những tình huống xâm nhập vùng cấm) không tận dụng được. Họ chỉ có một bàn thắng từ chấm 11 m của Bùi Tiến Dũng, sau khi Trần Minh Vương để bóng chạm tay trong vùng cấm.

Ở trận đấu này, CLB Viettel chỉ có duy nhất Jaha là ngoại binh trong đội hình. Hai tiền đạo người Brazil là Geovane Magno và Jeferson Elias không được đăng ký. Đây là một tổn thất cực lớn đối với đội chủ nhà. Rõ ràng, so với những tiền đạo nội, khả năng dứt điểm, tì đè của cặp ngoại binh là tốt hơn nhiều.

Trong hiệp hai, HLV Thạch Bảo Khanh cũng tích cực thực hiện những sự thay đổi nhằm cứu vãn tình hình. Các cầu thủ có thiên hướng tấn công như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đức Hoàng Minh hay Trần Danh Trung được tung vào sân. Tuy nhiên, họ không thể tạo ra sự khác biệt bằng những đường tạt bóng, căng ngang khi ở trong vùng cấm, Danh Trung khó lòng tranh chấp tay đôi với Pape Diakite, trung vệ người Senegal cao đến 1,93 m.

Không chỉ vậy, CLB Viettel còn mắc sai lầm trong phòng ngự. Phút 66, hai trung vệ Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng và thủ môn Phạm Văn Phong phối hợp không tốt, dẫn đến bàn thắng của tiền đạo U20 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt. Thời điểm này, CLB Viettel bị dẫn 3-1 và phải vùng lên tấn công. Sau đó, họ mải mê dâng cao, để lộ nhiều khoảng trống và nhận thêm một bàn thua từ một tình huống HAGL chuyển trạng thái tốc độ.

Minh Vương cùng các trụ cột như Tuấn Anh, Ngọc Quang thể hiện phong độ ổn định sau 5 trận ở V.League 2023. Ảnh: Trương Hiếu.

Trụ cột HAGL tỏa sáng

Một điểm tích cực của HAGL là các trụ cột tiếp tục tỏa sáng. Sau khi đội bóng phố núi chia tay loạt ngôi sao ở trước thềm mùa giải 2023, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Bảo Toàn (vốn ở lại HAGL) hay Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho (được gọi về từ CLB Hải Phòng) trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Kiatisuk Senamuang.

Trước CLB Viettel, những cầu thủ này đều chơi hay. Minh Vương tích cực tranh chấp, để lại một siêu phẩm đá phạt. Tuấn Anh làm tốt nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu ở tuyến giữa, có pha đập nhả hay với các đồng đội, mở ra bàn thắng của Ngọc Quang. Bảo Toàn, Quang Nho cũng chơi hay dù phải thi đấu trái sở trường ở mùa giải này (Bảo Toàn đá hậu vệ cánh trái, Quang Nho đá trung vệ lệch phải).

Với cá nhân Ngọc Quang, anh đã có đến 3 pha lập công ở V.League 2023, kém đúng một bàn so với các cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Rimario Gordon (CLB Bình Dương), Rafaelson Fernandes (CLB Bình Định) và Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội). Tiền vệ quê Quảng Ngãi ngày càng thể hiện được khả năng chạy chỗ thông minh và dứt điểm rất gọn gàng. Anh hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trong phần còn lại của mùa giải.

Ngoài ra, HLV Kiatisuk còn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ như Nguyễn Quốc Việt (2003), Nguyễn Đức Việt (2004), Nguyễn Văn Triệu (2003) vào sân thi đấu để tích lũy kinh nghiệm. Trong đó, Quốc Việt để lại dấu ấn với pha xử lý tự tin trước mặt những cầu thủ kinh nghiệm như Tiến Dũng, Văn Phong, Thanh Bình để ghi bàn. Nếu điều này được tiếp diễn, HAGL sẽ đáng xem hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Đó cũng là lý do HLV Kiatisuk tuyên bố: "Tôi nói rằng khi tự tin, HAGL có thể giành được kết quả như đàn anh năm ngoái".

HLV Park dự khán trận đá chính của Văn Toàn ở K League 2 Chiều 1/3, cựu tiền đạo HAGL đá chính cho Seoul E-Land trong trận gặp đội khách Cheongju ở vòng 1 giải hạng hai Hàn Quốc.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dang-sau-chien-thang-dau-tien-cua-hagl-post1419530.html