Dâng hương tưởng niệm 64 chiến sỹ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma

Lễ dâng hương tưởng niệm 64 chiến sỹ tàu HQ-604 hy sinh trong sự kiện Gạc Ma được tổ chức trang nghiêm tại Đà Nẵng.

Lễ tưởng niệm 64 chiến sỹ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Ngày 12/3, tại đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng (giai đoạn 1984-1988) tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm 64 chiến sỹ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Ngày 12/3, tại đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng (giai đoạn 1984-1988) tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm 64 chiến sỹ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Trong diễn văn tại lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên bãi đá Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao ngày 14/3/1988 là cuộc chiến không cân sức. Nơi đầu sóng ngọn gió, phương tiện vũ khí hạn chế... nhưng với tình yêu đất nước, các chiến sỹ đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh ngã xuống nhưng trong lòng đồng đội, nhân dân, các anh luôn sống mãi”.

Trong diễn văn tại lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên bãi đá Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao ngày 14/3/1988 là cuộc chiến không cân sức. Nơi đầu sóng ngọn gió, phương tiện vũ khí hạn chế... nhưng với tình yêu đất nước, các chiến sỹ đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh ngã xuống nhưng trong lòng đồng đội, nhân dân, các anh luôn sống mãi”.

Đồng đội quây quần bên mô hình con tàu HQ-604.

Đồng đội quây quần bên mô hình con tàu HQ-604.

Bà Trần Thị Huệ (81 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), mẹ liệt sỹ Lê Thế (SN 1967), một trong 64 chiến sỹ Hải quân Việt Nam hy sinh.

Bà Trần Thị Huệ (81 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), mẹ liệt sỹ Lê Thế (SN 1967), một trong 64 chiến sỹ Hải quân Việt Nam hy sinh.

Đồng đội dâng hương trước bia vàng khắc tên những người đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Đồng đội dâng hương trước bia vàng khắc tên những người đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Bà Lê Thị Lan, mẹ liệt sỹ Nguyễn Hữu Lộc xúc động: “Hôm nay tròn 35 năm ngày con tôi lên tàu bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thương nhớ con nhưng nếu một lần nữa được lựa chọn, tôi tin rằng con tôi vẫn sẽ lựa chọn con đường nó đã đi, bởi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”.

Bà Lê Thị Lan, mẹ liệt sỹ Nguyễn Hữu Lộc xúc động: “Hôm nay tròn 35 năm ngày con tôi lên tàu bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thương nhớ con nhưng nếu một lần nữa được lựa chọn, tôi tin rằng con tôi vẫn sẽ lựa chọn con đường nó đã đi, bởi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”.

35 năm đã qua, sóng gió biển cả có thể xóa nhòa mọi dấu vết nhưng không thể xóa được ký ức bi tráng của người dân Việt Nam về những người lính quả cảm. Sự hy sinh của các chiến sỹ trên tàu HQ - 604 là tượng đài bất tử về tình yêu quê hương, Tổ quốc.

35 năm đã qua, sóng gió biển cả có thể xóa nhòa mọi dấu vết nhưng không thể xóa được ký ức bi tráng của người dân Việt Nam về những người lính quả cảm. Sự hy sinh của các chiến sỹ trên tàu HQ - 604 là tượng đài bất tử về tình yêu quê hương, Tổ quốc.

Đồng chí, đồng đội dâng hương tưởng niệm 64 chiến sỹ trên mô hình con tàu HQ - 604.

Đồng chí, đồng đội dâng hương tưởng niệm 64 chiến sỹ trên mô hình con tàu HQ - 604.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dang-huong-tuong-niem-64-chien-sy-hy-sinh-trong-su-kien-gac-ma-ar747618.html