Dàn sao sớm rời bỏ bóng đá châu Âu

Ruben Neves theo chân những Oscar, Axel Witsel hay Yannick Carrasco chia tay sân cỏ châu Âu vào thời điểm sung sức nhất sự nghiệp.

Al Hilal của Saudi Arabia vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ruben Neves từ Wolverhampton với giá 55 triệu euro. Goal mô tả đây là thương vụ gây sốc bởi Neves đang được nhiều CLB Premier League và Barcelona theo đuổi. Cầu thủ người Bồ Đào Nha năm nay mới 26 tuổi và còn cả tương lai tươi sáng ở phía trước.

Trước Neves, nhiều cầu thủ cũng từ bỏ sự nghiệp đang trong giai đoạn đỉnh cao ở châu Âu. Hulk nghe theo tiếng gọi của đồng tiền để chuyển sang khoác áo Shanghai SIPG trong kỳ chuyển nhượng hè 2016 với giá kỷ lục gần 60 triệu bảng. Sau khi ghi 51 bàn trong 100 trận, Hulk trở về quê nhà khoác áo Atletico Mineiro. Việc Hulk chưa bao giờ thật sự tỏa sáng ở các giải đấu lớn châu Âu khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Cùng năm 2016, Ramires gia nhập Jiangsu Suning khi mới 28 tuổi. Mức giá 25 triệu bảng là đủ để thuyết phục Chelsea bán đứt tiền vệ từng là công thần trong chức vô địch Champions League năm 2012. Dù vậy, quãng thời gian của Ramires ở Trung Quốc gắn liền với những vụ ẩu đả liên tiếp trên sân cỏ.

Từng là cầu thủ tuổi teen hay nhất thế giới, sự nghiệp của Alexandre Pato chưa bao giờ vươn tới đỉnh cao. Song, khi anh rời Villarreal để khoác áo Tianjin Quinjan vào tháng 1/2017, giới mộ điệu cảm thấy ngỡ ngàng. Phong độ của Pato dần trượt dốc vì chấn thương và thể lực không còn sung mãn dù anh mới bước sang tuổi 27 thời điểm đó.

Yannick Carrasco gây sốc cho tất cả khi chia tay Atletico Madrid để gia nhập Dalian Yifang vào tháng 2/2018 với giá 28 triệu bảng. Khi ấy, Carrasco, mới 24 tuổi, là ngôi sao ở Atletico. Anh thậm chí ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2016. Carrasco chỉ gắn bó với Trung Quốc hai năm trước khi quay trở lại Atletico và giúp CLB này giành chức vô địch La Liga năm 2021.

Axel Witsel gia nhập Tianjin Quanjian khi mới 27 tuổi vào tháng 1/2017. Thời điểm đó, anh là ngôi sao ở tuyển Bỉ và được nhiều đội bóng châu Âu theo đuổi. Witsel không gắn bó lâu với Trung Quốc và trở lại châu Âu khoác áo Borussia Dortmund vào mùa hè năm 2018. Hiện tại, Witsel chơi cho Atletico Madrid.

Stephan El-Shaarawy từng là thần đồng của bóng đá Italy. Anh được đánh giá khá tài năng, nhưng chọn khoác áo Shanghai Shenhua với giá 16 triệu bảng vào năm 2019. Cầu thủ 27 tuổi khi đó chỉ ghi 2 bàn sau hai năm ở Trung Quốc và nhanh chóng trở về nước đầu quân cho AS Roma.

Năm 2016, Oscar đứng trước cơ hội khoác áo nhà đương kim vô địch Serie A, Juventus, nhưng từ chối để chuyển sang Trung Quốc chơi cho Shanghai SIPG với giá 52 triệu bảng. Sang Trung Quốc, cái tên Oscar dần mất hút trên bản đồ bóng đá. Anh cũng không còn được gọi lên tuyển. Tuy vậy, cầu thủ này không thấy hối hận khi chia sẻ với The Guardian: "Tôi nghĩ Trung Quốc là một nơi tuyệt vời. Ai cũng vậy thôi, tất cả đều muốn kiếm tiền để giúp đỡ gia đình".

Fan cuồng chạy quanh sân sau khi ôm Messi Hôm 15/6, một cổ động viên trẻ tuổi lẻn xuống sân để chạm mặt Messi, khiến trận giao hữu giữa Argentina và Australia trên SVĐ Công nhân ở Bắc Kinh bị gián đoạn trong chốc lát.

Hiểu Phong

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-sao-som-roi-bo-bong-da-chau-au-post1441259.html