Đàn em Mbappe đánh bại Mali, tranh vô địch World Cup U-17 với Đức

Dẫn điểm nhưng để mất người phút 55, U-17 Mali bị đàn em Mbappe ngược dòng và thua 1-2 ở bán kết World Cup U-17.

U-17 Pháp ngược dòng ngoạn mục đánh bại Mali để vào tranh ngôi vô địch World Cup U-17 cùng Đức.

Mali, đại diện cuối cùng của châu Phi đã quá xuất sắc, họ có nhiều cá nhân xuất sắc và thậm chí trong hiệp 1, họ có rất nhiều cơ hội nhưng rất tiếc chỉ một lần đội trưởng Ibrahim Diarra đưa bóng vào lưới Pháp phút cuối cùng hiệp 1 (45+4).

Đội trưởng Ibrahim Diarra có bàn mở điểm cho Mali cuối hiệp 1. Ảnh: Getty

Bàn thắng của Diarra là một tuyệt phẩm, bóng được Kanate thực hiện cú dứt điểm như nửa tạt, nửa sút cầu môn rất khó chịu, thủ môn Paul Argney lao ra đẩy bóng ra ngoài Ibrahim lao đến sút bồi nửa nảy bóng bay căng vào lưới.

U-17 Pháp rất tỉnh, vào hiệp hai họ không quá vội vã tràn lên tìm bàn gỡ hòa vì hỏa lực của Mali rất mạnh, phòng ngự cũng rất ấn tượng.

Tuy nhiên Pháp ngược dòng thành công khi Mali bị một thẻ ngay phút 55. Ảnh: Getty

Từ phút 55, Mali chỉ còn 10 người do Souleymane Sangono bị thẻ đỏ. Đấy là điểm nhấn để đàn em Mbappe ngược dòng thành công.

Một phút sau, phút 56 thì Pháp có bàn san bằng tỉ số 1-1 do công của Joachim Kayi Sanda (trên lưng áo của anh là Titi). Có bàn thắng, Pháp trở nên tự tin hơn và chặt chẽ, sắc nét trong tấn công. Với diễn tiến như thế cùng sự quyết tâm cao hơn, khoa học hơn và lạnh lùng hơn, phút 69 thì Ibrahim Bouneb có tuyệt phẩm từ sút phạt.

Mali có "tí hồn nhiên" và đã trả giá để Pháp ngược dòng. Ảnh: Getty

Vị trí sút phạt ngoài vùng cấm chếch sang cánh trái theo hướng tấn công của Pháp. Bouneb đã ra chân rất bất ngờ, tiền vệ mang áo số 10 này không chọn cách sút bóng bay theo quỹ đạo cao hình “quả chuối” để lượn qua hàng rào mà anh chọn kiểu sút sệt.

Bóng bay cong, thủ môn Bourama Kone lại khuất tầm nhìn, khi anh đổ người thì đã muộn màng vì tốc độ bóng bay nhanh. Pháp vượt lên dẫn 2-1.

Thua Pháp có chút tức tưởi, Mali tranh hạng ba với Argentina ngày 1-12. Ảnh: Getty

Mali như bừng tỉnh trở lại và vùng dậy. Sòng phẳng mà nói thì U-17 Pháp hầu hết cầu thủ da màu, gốc Phi có sức bền tốt hơn, trong khi đó Mali xuống sức nhanh vì thiếu người. Mọi nỗ lực tìm bàn san bằng tỉ số của Mali đều bất thành và chấp nhận thua 1-2. Cuộc hành trình ngoạn mục của đại diện châu Phi chưa kết thúc, họ còn trận cuối cùng gặp Argentina.

Trong khi đó, trận tranh ngôi vô địch World Cup U-17 là cuộc chiến nội bộ châu Âu giữa Đức và Pháp đá vào lúc 19 giờ ngày 2-12. Còn Argentina và Mali tranh hạng ba lúc 19 giờ ngày 1-12.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/dan-em-mbappe-danh-bai-mali-tranh-vo-dich-world-cup-u-17-voi-duc-post763956.html