Đắk Nông nhân ái, nghĩa tình

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Đắk Nông có nhiều đổi thay, chuyển mình rõ rệt, là cảm nhận của nhiều người từ địa phương khác khi đến công tác, làm việc tại Đắk Nông trong những tháng cuối năm 2023.

Lần thứ tư, ông Hồ Tấn Đạt, chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đến Đắk Nông thực hiện công tác dân vận vì người dân nghèo, dân tộc thiểu số ởhuyện Cư Jút. Qua mỗi chuyến công tác, ông Đạt thấy Đắk Nông nói chung, Cư Jút nói riêng không chỉ có sự phát triển, đổi thay rõ rệt về cơ sở hạ tầng, đời sống Nhân dân mà còn nhân văn, nhân ái, nghĩa tình.

Ông Đạt (ngoài cùng) cho biết, về với Đắk Nông, ông cảm nhận được ở đây tình đất, tình người rất sâu nặng.

Ông Đạt (ngoài cùng) cho biết, về với Đắk Nông, ông cảm nhận được ở đây tình đất, tình người rất sâu nặng.

Ông Đạt cho biết: “Về với Đắk Nông, chúng tôi cảm nhận được ở đây tình đất, tình người rất sâu nặng. Khi dịch Covid-19 hoành hành, người dân Cư Jút nói riêng, Đắk Nông nói chung luôn hướng về TP. HCM, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm để yên tâm phòng, chống dịch. Những tình cảm đó không thể đong, đo, đếm được và luôn được chúng tôi khắc ghi”.

Qua tiếp xúc, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, người dân ở địa phương, ông Đạt và các thành viên của Đoàn công tác thuộc Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đều cảm nhận được sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với người dân. Đó là nghĩ cho dân, lo cho dân, gần dân, sát dân, trách nhiệm với dân. “Tôi thấy từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và chung sức của người dân, Đắk Nông có nhiều đổi thay khác trước. Giao thông đi lại thuận tiện, nhất là đường nông thôn phần lớn đã được bê tông, nhựa hóa. Nhiều công trình nhà ở, cơ sở hạ tầng được xây dựng lớn. Tôi nghĩ rằng, trong tương lai không xa, Đắk Nông sẽ phát triển vượt bậc hơn nữa về mọi mặt”, ông Đạt chia sẻ.

Sau 5 năm trở lại Đắk Nông, Trung tá Nguyễn Đức Hạnh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn cảm nhận TP. Gia Nghĩa như một công trường rộng lớn với nhiều dự án, công trình đang được dựng xây. Bộ mặt đô thị Gia Nghĩa ngày càng khang trang, hiện đại. “Đắk Nông hiện nay là một tỉnh phát triển rất mạnh về các khu công nghiệp, dịch vụ. Nếu tỉnh chú trọng, ưu tiên phát triển về du lịch và các mặt hàng là các sản phẩm chủ lực thì tin rằng Đắk Nông sẽ vươn xa hơn, chuyển mình mạnh hơn”, Trung tá Nguyễn Đức Hạnh cho biết.

Trung tá Nguyễn Đức Hạnh tặng quà cho học sinh dân tộc Trường THPT DTNT N'Trang Lơng vượt khó vươn lên.

Trung tá Nguyễn Đức Hạnh tặng quà cho học sinh dân tộc Trường THPT DTNT N'Trang Lơng vượt khó vươn lên.

Ngoài việc cảm nhận sự thay đổi, phát triển của Đắk Nông, Trung tá Nguyễn Đức Hạnh còn đánh giá cao sự quan tâm của các cấp, ngành đối với con em học sinh dân tộc thiểu số. Qua chuyến trực tiếp tuyên truyền biển, đảo tại Trường THPT DTNT N’Trang Lơng, Trung tá Hạnh thấy cơ sở vật chất của trường khá khang trang, đồng bộ. Học sinh dân tộc thiểu số của trường chủ động, nhanh nhẹn, mạnh dạn trong giao tiếp. Đây chính là bệ phóng, động lực để các em học sinh dân tộc thiểu số tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập và xác định được con đường của mình sau này.

Không chỉ ông Đạt hay Trung tá Hạnh nhiều cán bộ, cá nhân từ TP. Hồ Chí Minh, và các địa phương khác khi đến với đến Đắk Nông công tác, du lịch, trải nghiệm đều nhìn thấy được sự đổi thay của vùng đất cao nguyên M'nông qua gần 20 năm tái lập tỉnh cũng như tình cảm nồng ấm, chân tình của con người nơi đây. Những tình cảm này chính là sợi dây để gắn kết, níu kéo bước chân người ở lại và trở lại với Đắk Nông.

Hoàng Trọng - Thanh Hằng

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-nong-nhan-ai-nghia-tinh-190822.html