Đại úy quân đội trả lại 16 kiện hàng cho người đánh rơi

Ngày 10/4, trước sự chứng kiến của cơ quan công an, cấp ủy, chính quyền Đại úy Hoàng Văn Sinh, Trung đội Vận tải, phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang đã trao trả 16 kiện hàng cho nhân viên Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong .

Đại úy Hoàng Văn Sinh trao trả lại các kiện hàng cho anh Bùi Xuân Quang.

Hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của đồng chí Đại úy Hoàng Văn Sinh được cấp ủy chính quyền, nhân dân cùng đồng chí, đồng đội dành nhiều lời khen ngợi và mến phục.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8/4, đồng chí Sinh đang trên đường trở về đơn vị, khi đi qua cầu Xương Giang (TP Bắc Giang) thì thấy có nhiều vật hình khối lớn mầu đen nằm rải rác trên đường. Lo lắng những vật lạ có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt trong đêm tối, anh Sinh đã xuống xe dọn dẹp những vật cản đó.

Khi đến gần các vật thể lạ, anh Sinh phát hiện đây là những vật phẩm có tem nhãn thuộc đơn vị chuyển phát nhanh. Sau khi xác định là hàng đánh rơi của Công ty TNHH một thành viên Chuyển phát nhanh Thuận Phong, anh đã báo cáo với cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Công an phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) để liên hệ trả lại các kiện hàng bị đánh rơi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩnh Kế đã liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Chuyển phát nhanh Thuận Phong và xác định anh Bùi Xuân Quang, là nhân viên Công ty trong quá trình vận chuyển, cửa thùng xe bị bật nắp và rơi 16 kiện hàng trên.

Nhận lại số hàng, anh Quang xúc động nói: “Số hàng trên gồm đồ máy, đồ gia dụng, 20 đôi giày thể thao, ghế rung trẻ em, thuốc nam… do khách hàng gửi vận chuyển. Tổng trị giá hàng hóa gần 30 triệu đồng. Tôi đã may mắn gặp được người tốt như anh Sinh. Đây là số hàng hóa giá trị lớn nên khi được thông báo đến nhận lại tôi rất vui”.

Việc làm của Đại úy Hoàng Văn Sinh thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì Nhân dân, góp phần tỏa sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa hình ảnh đẹp của “Người chiến sĩ xứ Thanh”. Những năm qua, Đại úy Khúc Văn Hội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, trong sinh hoạt luôn sống giản dị, gần gũi, hòa đồng, và thường xuyên giúp đỡ mọi người, được đồng đội tin yêu, mến phục.

Thúy Hồng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dai-uy-quan-doi-tra-lai-16-kien-hang-cho-nguoi-danh-roi.html