Đặc công miền Đông Nam Bộ vui xuân không lơ là nhiệm vụ

Chúng tôi đến với những người lính đặc công miền Đông Nam Bộ khi Tết cổ truyền đang đến rất gần. Bước qua cánh cổng uy nghiêm vào doanh trại, hiện ra trước mắt chúng tôi là những thảm cỏ xanh biếc và ngập tràn sắc hoa giấy sặc sỡ, những tán cây cảnh được các bàn tay 'nghệ nhân áo lính' uốn đủ các thế trông thật đẹp mắt.

Đi một vòng tham quan khuôn viên doanh trại các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Đặc công bộ 429 (Binh chủng Đặc công), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi nhìn góc sân nào cũng rực rỡ, ngập tràn sắc hoa và mô hình các con vật rất sinh động.

Chỗ này là nơi mấy chiến sĩ đang trổ tài viết vẽ bảng tin, chỗ kia một tốp chiến sĩ đang đắp dòng chữ nổi là 16 chữ vàng truyền thống “Tự lực, tự cường, độc đảm, kiên cường, luồn sâu, đánh hiểm, đoàn kết, chiến thắng”, xa xa là tốp chiến sĩ khác đang cắt tỉa cây cảnh.

Cảnh quan doanh trại được bàn tay tài hoa của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 429 tạo dựng đẹp mắt và cuốn hút.

Bên cạnh đó là hệ thống pa-nô cổ động, bảng tin ngoài trời thể hiện những hình ảnh chân thực, sinh động về các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nhằm cổ vũ cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn những tác phẩm bắt mắt qua bàn tay khéo léo của bộ đội và nhất là từ nhà chỉ huy Lữ đoàn xuống đến các phân đội, đều có giàn phong lan đang nở hoa. Nhiều chủng loại giống lan khác nhau khiến ai cũng phải tấm tắc khen lính đặc công vừa thiện chiến vừa khéo tay.

Đại tá Hoàng Văn Số - Chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 429 cho biết, hàng năm, bên cạnh nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời các tiêu chuẩn, chế độ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác làm nhiệm vụ trực Tết.

“Đặc biệt năm nay, Lữ đoàn vừa chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn vừa kỷ niệm 55 Ngày truyền thống Lữ đoàn (4/2/1969 - 4/2/2024) nên phong trào thi đua trên 5 mặt công tác được phát động rộng khắp trong toàn đơn vị”, Đại tá Số nói.

Hội thi gói bánh chưng Tết của Lữ đoàn Đặc công bộ 429.

Theo Đại úy Phan Như Quỳnh - Trợ lý Tuyên huấn (Phòng Chính trị Lữ đoàn Đặc công 429), các cơ quan đã xây dựng kế hoạch đón Tết một cách chu đáo, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời kịch bản giao lưu văn hóa - văn nghệ với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân cũng được các Liên chi đoàn xây dựng từ sớm và sẵn sàng chạy chương trình.

Được biết, để bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn Tết Giáp Thìn 2024 cho bộ đội, các phòng, ban trực thuộc Lữ đoàn đã phối hợp, chủ động lập kế hoạch chi tiêu và chuẩn bị đầy đủ kịp thời mọi chế độ, định lượng, tiêu chuẩn thực phẩm, hàng hóa được hưởng của cán bộ, chiến sĩ trong những ngày Tết.

Nổi bật như tổ chức gói bánh chưng, trang trí phòng đón xuân, chấm cỗ Tết của các bếp ăn. Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn chú trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm, tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn đóng quân.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện” của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 429 tại Trường Tiểu học Phước Hòa A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Theo chân Thượng tá Đào Xuân Dũng - Lữ đoàn trưởng, chúng tôi tiếp tục tham quan các mũi đặc công luyện tập. Chứng kiến những màn tập võ, đổ treo nhà cao tầng, bắn bia đĩa bách phát bách trúng trên thao trường, ai nấy đều trầm trồ thán phục.

Thượng tá Dũng chia sẻ, chuẩn bị đón Tết nhưng với lính đặc công thì vui xuân không lơ là nhiệm vụ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người lính đặc công cũng luôn hăng say học tập, rèn luyện để nâng cao cả về trí lực, thể lực và nghệ thuật tác chiến. Đặc biệt, do yêu cầu nhiệm vụ nên hàng năm quân số ở lại đơn vị trực Tết vẫn chiếm tỉ lệ cao.

“Đã là lính đặc công thì sức khỏe phải dẻo dai, bắn súng phải thuần thục, võ thuật phải điêu luyện, ý chí phải vững vàng, tinh thần phải dũng cảm, mưu trí, sáng tạo. Đó chính là nền tảng để người lính đặc công hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Dũng nói.

Lữ đoàn Đặc công bộ 429 kiểm tra phương án sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Để bộ đội đón giao thừa trong không khí vui vẻ, đầm ấm, các đơn vị của Lữ đoàn Đặc công bộ 429 đã chuẩn bị nhiều chương trình ấn tượng, đặc sắc. Đêm 30 Tết, tất cả các phân đội sẽ cùng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hái hoa dân chủ và háo hức chờ đón phút giao thừa.

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ đón năm mới, chỉ huy các đơn vị đến chúc Tết các vọng gác và trao lì xì động viên chiến sĩ trong ca gác. Những ngày Tết còn lại, cán bộ và chiến sĩ trong toàn đơn vị tham gia các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian và các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.

Băng Phương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dac-cong-mien-dong-nam-bo-vui-xuan-khong-lo-la-nhiem-vu-post1609622.tpo