Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác

Khắc ghi và làm theo lời dạy của Bác Hồ 'Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên', từ những năm tháng chiến tranh gian khổ cho đến những ngày hòa bình, hạnh phúc, cựu thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Thị Liệu, 73 tuổi ở Khu phố 2, phường Đông Lương, TP. Đông Hà vẫn luôn khát khao được cống hiến nhiều hơn cho quê hương.

Trở về cuộc sống đời thường, bà Liệu vẫn hăng hái tham gia các phong trào của địa phương bên cạnh tạo niềm vui tuổi già với việc chăn nuôi gà thả vườn - Ảnh: Đ.V

Năm 1966, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc đang bước vào giai đoạn quyết liệt, theo tiếng gọi của Tổ quốc, bà Liệu lúc này vừa học xong cấp 2 đã tham gia lực lượng TNXP tại Tổng đội 55, đơn vị C58 của tỉnh Hà Tĩnh. Bà Liệu cho biết, thời điểm xung phong lên đường, bản thân cũng chưa đủ tuổi nên bà lặng lẽ khai thêm 1 tuổi để được đi.

“Hồi đó thanh niên rất hăng hái lên đường phục vụ cách mạng, ai cũng bừng bừng khí thế quyết tâm, sẵn sàng hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Tôi ra xã đăng ký đi TNXP, khai lên 17 tuổi mới đủ tuổi nhập ngũ”, bà Liệu nhớ lại. Tham gia TNXP, bà và đồng chí, đồng đội trực tiếp làm nhiệm vụ thông đường cho xe qua trên “tọa độ lửa” ở các tuyến đường 28, đường 15 (ngã ba Đồng Lộc), ngã ba Bãi Vọt…

Những tháng ngày gắn bó với các địa điểm cực kỳ ác liệt này, bà và đồng đội đã vượt qua vô vàn trận mưa bom, bão đạn để giữ cho huyết mạch giao thông luôn thông suốt, giúp các chuyến xe từ hậu phương miền Bắc chi viện cho tiền tuyến miền Nam.

Bà cho biết, nhiều lần bản thân và các đồng đội bị bom dội sập hầm nhưng bà may mắn chỉ bị thương nhẹ. Sau những trận bom sinh tử ấy, những cô gái độ tuổi mười tám, đôi mươi kiên cường, anh dũng tiếp tục làm nhiệm vụ…

Đến tháng 4/1968 đơn vị của bà Liệu được điều động đi B, vào chiến trường Quảng Trị. “Đơn vị tôi đi 120 người, vượt rừng hành quân ròng rã suốt 41 ngày đêm mới vào được địa điểm tập kết ở chiến trường Quảng Trị.

Quá trình hành quân, có 3 đồng chí mất vì sốt rét rừng”, bà Liệu bùi ngùi. Ở chiến trường Quảng Trị, đơn vị của bà Liệu trực tiếp làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, đạn dược, làm đường từ vùng núi ở Tà cơn, Khe Sanh (Hướng Hóa) cho đến các vùng đồng bằng ở Dốc Miếu, Hiền Lương, Vĩnh Linh…

Ở đâu, bà cũng cùng đồng chí, đồng đội của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 1972, bà được ra quân, được đi học tiếp và tham gia công tác tại Ty Giao thông Quảng Trị. Năm 1990, bà được nghỉ hưu theo chế độ.

Gặp chúng tôi, những câu chuyện về một thời hừng hực khí thế chiến đấu với quân thù cứ như dòng chảy không ngừng trong bà. Đặc biệt, cùng với những ký ức về một thời máu lửa, kỷ niệm khiến bà nhớ mãi là những lời động viên của Bác Hồ dành tặng cho lực lượng TNXP khi Bác đến thăm lực lượng trong những thời điểm ác liệt, khó khăn nhất.

“Với lực lượng TNXP trong kháng chiến, bản thân tôi cảm thấy tâm đắc nhất là vào năm 1951, Bác Hồ đến thăm đơn vị TNXP đóng ở thôn Nà Cù (tỉnh Bắc Kạn).

Chúng tôi thấy thật vinh dự và tự hào. Thực hiện di nguyện của Bác, bản thân tôi luôn nỗ lực học tập, lao động tốt, đặc biệt là luôn khắc nhớ 8 chữ vàng của Bác răn dạy, đó là phải: Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Những điều tôi học tập được ở Bác đã nhắc nhở mình luôn phải cố gắng để thực hiện tốt hơn trong cuộc sống cũng như công tác xã hội”, bà Liệu chia sẻ.

Năm 1990, sau khi nghỉ hưu, bà tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ những đóng góp cho các phong trào, năm 2006, bà tham gia vào Hội Cựu TNXP phường Đông Lương, thời gian sau đó được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường cho đến năm 2020.

Quá trình công tác, không chỉ làm tốt vai trò của Chủ tịch hội, bà Liệu còn là một cán bộ hội luôn tích cực, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của Hội Cựu TNXP phường nói riêng và Hội Cựu TNXP TP. Đông Hà nói chung. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, bà luôn trăn trở tìm các giải pháp để xây dựng hội ngày càng vững mạnh và hoạt động hiệu quả.

Trọng tâm là thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do cấp trên và địa phương phát động, xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội để hỗ trợ, chia sẻ, thăm hỏi các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, lúc ốm đau.

Hiện nay, trở về với cuộc sống đời thường, dù tuổi cao, song bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của hội và các phong trào do địa phương phát động. Bà chia sẻ. “Trở về địa phương, bản thân tôi luôn tham gia mọi phong trào, hoạt động của các đoàn thể các cấp ở nơi mình cư trú. Đồng thời, luôn đấu tranh phòng, chống những tệ nạn xã hội tại địa phương. Đặc biệt là tôi đã tham gia công tác hoạt động Hội TNXP phường trong 10 năm, được anh em tín nhiệm cao, đó cũng là niềm vui lớn đối với bản thân tôi”.

Hiếu Giang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=169345&title=cuu-thanh-nien-xung-phong-lam-theo-loi-bac