Cựu số 1 thế giới Naomi Osaka nuôi giấc mộng lớn

Tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka nuôi giấc mộng lớn, khi nhắm đến một suất tham dự Olympic Paris và đoạt nhiều danh hiệu Grand Slam hơn nữa sau khi trở lại thi đấu quần vợt.

Tay vợt từng đoạt bốn chức vô địch Grand Slam, Naomi Osaka sẽ trở lại thi đấu tại Brisbane International (Úc), giải đấu ATP 250 khởi tranh vào cuối tháng sau, khi không tranh tài kể từ tháng 9-2022.

Cựu số 1 thế giới Naomi Osaka từng thi đấu rất thành công tại giải Úc mở rộng. Ảnh: GETTY IMAGES

Vào tháng 7, cựu số 1 nữ thế giới ở tuổi 26 – Naomi Osaka đã hạ sinh con gái đặt tên Shai và cô cũng phải vật lộn với sức khỏe tinh thần cũng như những áp lực đến từ sân quần vợt.

Chia sẻ với đài truyền hình NHK Nhật Bản, Osaka bật mí cô cảm thấy lo lắng, xen lẫn vui mừng và phấn khích khi chuẩn bị cho kỳ trở lại sân thi đấu lần này.

Là VĐV tiêu biểu được chọn thắp sáng ngọn đuốc khai mạc Thế vận hội Tokyo 2020 (dời sang năm 2021 vì đại dịch COVID), Osaka cũng hy vọng sự trở lại lần này sẽ đưa cô đến gần hơn với Olympic Paris vào mùa hè năm sau.

Tay vợt Osaka nuôi giấc mộng lớn chia sẻ: “Ở chương đầu tiên của môn quần vợt, tôi gần như chỉ thoát khỏi việc phải là chính mình và thi đấu theo bản năng. Tôi muốn trở thành người đọc và am hiểu các trận đấu nhiều hơn. Tôi chắc chắn muốn giành được nhiều danh hiệu Grand Slam hơn. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho giải Pháp mở rộng, Wimbledon cũng như được thi đấu tại Thế vận hội Paris”.

Tay vợt người Nhật Bản từng mắc hội chứng trầm cảm, gây cản trở sự nghiệp.

Là đại diện của Nhật Bản tại Thế vận hội Tokyo, nơi không có khán giả vì COVID, Osaka đã thua hai set trắng trước Marketa Vondrousova (Cộng hòa Czech) ở vòng ba.

Trong suốt sự nghiệp, Osaka đã ghi dấu ấn khi giành được bốn danh hiệu lớn gồm các chức vô địch giải Úc mở rộng 2019 và 2021, giải Mỹ mở rộng năm 2018 và 2020.

Tay vợt sinh năm 1997 nuôi giấc mộng lớn khi trở lại đấu trường Grand Slam với giải Úc mở rộng (diễn ra vào tháng 1-2024) đồng thời khẳng định, suy nghĩ của cô cũng đã khác trước, sau khi gắn liền với thiên chức làm mẹ.

“Với chính bản thân mình, tôi chưa bao giờ là người thực sự giỏi trong thi đấu nếu điều đó xảy ra. Vì vậy, tôi thích cảm giác có trách nhiệm khi chăm sóc Shai và muốn đưa cô bé đi khắp thế giới. Tôi cảm thấy như đang được thi đấu vì cô ấy hơn”, Osaka lý giải.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuu-so-1-the-gioi-naomi-osaka-nuoi-giac-mong-lon-post766005.html