Cựu chiến binh nêu gương sáng

Sau nhiều năm chiến đấu cùng đồng đội ở chiến trường Vị Xuyên, bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ biên giới phía Bắc, người cựu chiến binh (CCB) ấy trở về quê hương ở Khóm 4, thị trấn Bến Quan tiếp tục nối dài hành trình cống hiến. Đã 35 năm kể từ ngày rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, nhưng dường như trong tâm trí của CCB Trần Trọng Toàn, ký ức về những năm tháng gian khó nhưng đầy vẻ vang, tự hào trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc vẫn còn nguyên vẹn.

 Về với đời thường ông Toàn cùng vợ tích cực làm kinh tế -Ảnh: M.H

Về với đời thường ông Toàn cùng vợ tích cực làm kinh tế -Ảnh: M.H

Biên giới Việt Nam- Trung Quốc sau sự kiện tháng 2/1979 vẫn luôn căng thẳng. Vào thời điểm đó (1984), chàng thanh niên Trần Trọng Toàn vừa mới 18 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã lên đường tòng quân. Ông được biên chế vào đơn vị C18, Trung đoàn 728, Sư đoàn 314, Quân khu 2 tham gia chiến đấu tại các cao điểm ở mặt trận Vị Xuyên. Khi kể về những năm tháng chinh chiến đã qua, giọng nói của ông Toàn hào sảng, rành rọt song cũng đầy xúc động mỗi khi nhắc đến những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại vùng đất Vị Xuyên.

Ông Toàn kể: “Tôi mãi không thể quên trận chiến ác liệt vào ngày 25/9/1985. Sau một ngày đêm chống trả quyết liệt, đến rạng sáng ngày hôm đó, anh em chúng tôi vừa mới nấu xong bữa sáng. Vừa mới dọn mâm cơm thì bất ngờ quân địch bắn pháo, rơi ngay trúng giữa mâm cơm, làm 6 đồng đội của tôi hy sinh. Tôi may mắn thoát chết và được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Sư đoàn 314, sau đó thì chuyển lên Bệnh viện 108 Hà Nội để điều trị. Tôi được sống, nhưng lại tận mắt chứng kiến đồng đội mình ra đi không trọn vẹn hình hài, đau đớn vô cùng”.

Tháng 12/1985, sau thời gian điều trị vết thương, ông Toàn trở lại đơn vị cũ tiếp tục chiến đấu và đến tháng 10/1987 thì phục viên, là thương binh hạng 4/4. Vượt qua nhiều khó khăn, ông tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ xây dựng quê hương, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Trở về với quê hương, ông làm việc tại Nông trường Quyết Thắng. Năm 1988, ông kết duyên với bà Cao Thị Hòa.

Năm 2004, sau khi Nông trường Quyết Thắng sáp nhập với Công ty cao su Quảng Trị, ông về hưu theo chế độ 41. Từ thời điểm này, ông cùng vợ bàn nhau phát triển kinh tế gia đình bằng cách khai hoang đất đồi trồng 3 ha cao su, 1 ha tràm và chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm. Ngoài ra, ông còn tham gia tích cực các phong trào, hoạt động đoàn thể ở địa phương. Với sự nhiệt tình, năng nổ và uy tín của mình, năm 2004, ông được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội CCB thị trấn Bến Quan; từ năm 2006 đến tháng 6/2011 là Chủ tịch Hội CCB thị trấn Bến Quan. Hằng ngày, người dân vẫn thường thấy ông Toàn rong ruổi trên chiếc xe máy cũ kỹ đi đến từng nhà hội viên để kịp thời giúp đỡ, động viên khi gia đình có người ốm đau, hoạn nạn đột xuất...Có khi thì chút quà bánh, có khi là lời động viên nhưng ai nấy đều cảm thấy ấm áp vô cùng.

Chủ tịch Hội CCB huyện Vĩnh Linh Trần Thanh Chương nhận xét: “Ông Toàn tham gia lãnh đạo công tác hội được 8 năm. Trong quá trình công tác, ông luôn là hội viên tiêu biểu, gương mẫu, tận tụy với công việc, gia đình và địa phương.

Bên cạnh đó, ông còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều hội viên CCB vượt qua khó khăn, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Nhiều hội viên CCB trên địa bàn thị trấn Bến Quan noi gương ông Toàn, phấn đấu làm kinh tế giỏi. Đến nay, 465 hội viên tại đây không có hộ nghèo, thu nhập bình quân mỗi gia đình đạt 60 triệu đồng/năm. Ông xứng đáng là tấm gương mẫu mực cho cán bộ, hội viên CCB và người dân noi theo”.

 Ông Trần Trọng Toàn (người thứ 3 bên trái qua) tại lễ khởi công xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng -Ảnh: M.H

Ông Trần Trọng Toàn (người thứ 3 bên trái qua) tại lễ khởi công xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng -Ảnh: M.H

Tháng 7/2011, sau 8 năm gắn bó với công tác CCB, ông Toàn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Bến Quan. Trên cương vị này, ông luôn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của một người cán bộ mặt trận. Với phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với Nhân dân”, ông Toàn luôn tận tụy, tâm huyết với công việc. Những đóng góp của ông Toàn đối với công tác mặt trận thể hiện ở việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước.

Bám sát 5 nội dung của cuộc vận động, ông Toàn cùng các thành viên trong UBMT thị trấn chủ động tham mưu cấp ủy đảng, trực tiếp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các khu dân cư. Nhiều cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng, tu bổ các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm và các thiết chế văn hóa…được triển khai bằng nhiều hình thức đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người dân.

Năm 2013, Nhân dân đã tự nguyện đóng góp trên 1,3 tỉ đồng để xây dựng Nhà trung tâm văn hóa thị trấn; năm 2014, Nhân dân tiếp tục tham gia đóng góp trên 700 triệu đồng xây dựng cổng chào nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thị trấn Bến Quan. Đây là hai trong số các công trình tiêu biểu do Nhân dân đóng góp 100% vốn xây dựng. Chương trình “Thắp sáng đường quê” và bê tông hóa các tuyến đường giao thông cũng được triển khai sâu rộng tại địa bàn các khu dân cư của thị trấn.

Trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ông đã phối hợp với trưởng ban công tác mặt trận tại các khu dân cư xây dựng kế hoạch, triển khai vận động và hướng dẫn người dân tham gia đăng ký các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, thắt chặt tình đoàn kết xóm làng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhân rộng các mô hình hiệu quả để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân.

Cùng với đó, ông Toàn đã trực tiếp hướng dẫn ban công tác mặt trận các khu dân cư tổ chức các buổi tập huấn, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các cuộc họp để các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khuyến khích người dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tham gia hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, đồng thời phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải và những người có uy tín trong khu dân cư kịp thời giải quyết, hòa giải những vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Trong quá trình công tác, ông Trần Trọng Toàn đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen và nhiều giấy khen của UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Linh, Hội CCB huyện Vĩnh Linh…

Tôi bày tỏ sự cảm phục đối với những cống hiến của ông cho quê hương, ông Toàn khiêm tốn nói: “Đó chính là cách sống mà tôi lựa chọn để thật xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Mỹ Hằng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=169081&title=cuu-chien-binh-neu-guong-sang