Cựu chiến binh Hà Văn Hổ: Tấm gương sáng giữa đời thường

Nhặt được của rơi, tìm người trả lại - đó là hành động đáng khen và nêu gương của ông Hà Văn Hổ (sinh năm 1950), là hội viên cựu chiến binh (CCB) Chi hội ấp Thanh Hưng, xã Thanh Hòa (TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, năm 1973, ông tham gia cách mạng, thuộc đơn vị biệt động thị trấn Cai Lậy, lập được nhiều chiến công. Năm 1977, ông Hổ xuất ngũ về địa phương. Thời điểm đó, đất nước vừa trải qua chiến tranh, cuộc sống của người nông dân còn nhiều khó khăn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên ông Hổ phải mưu sinh bằng nhiều nghề để sống và nuôi 5 con nhỏ ăn học. Hiện nay, lần lượt các con lớn lên và có gia đình ổn định.

Với bản tính thật thà, không tham, nhiều lần ông Hổ nhặt được của rơi như: Ví da, tiền, điện thoại… đều tìm cách liên hệ người mất để trả lại. Tháng 8-2022, trên đường đi chợ về, ông nhặt được chiếc điện thoại di động thông minh trị giá trên 10 triệu đồng. Ông đã báo lại cho người dân sống gần đó biết, rồi về nhà chờ người liên lạc để trả lại. Sau đó, người bị mất điện thoại đến nhận lại và gửi tiền hậu tạ cho ông đến 5 triệu đồng, nhưng ông nhất định không nhận.

Ông Hổ tâm sự: “Biết rằng đó là số tiền khá lớn, nhưng nghĩ người mất nhiều lúc còn khó khăn hơn mình, lương tâm tôi không cho phép lấy số tiền đó. Và trên hết, bản thân là người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, không tham dù là “cây kim, sợi chỉ” của nhân dân, nên tôi phải có trách nhiệm phải trả lại cho người bị mất”.

Và mới đây, trên đoạn đường huyện lộ 45B, giáp ranh phường 5 và xã Thanh Hòa, ông Hà Văn Hổ lại tiếp tục nhặt được một cái ví da, bên trong có một số giấy tờ tùy thân và trên 8 triệu đồng tiền mặt. Sau khi nhặt được, ông Hổ đem đến Công an xã Thanh Hòa giao nộp, nhờ tìm người bị mất để trả lại. Qua kiểm tra, trong ví da, giấy tờ tên Nguyễn Thanh Sang ngụ ấp Phú An, xã Phú Quý (TX. Cai Lậy).

Công an xã Thanh Hòa liên lạc với Công an xã Phú Quý tìm người bị mất và đã trao trả lại cho anh Nguyễn Thanh Sang. Nhận được ví da, anh Sang xúc động nói: “Bác Hà Văn Hổ thật tốt bụng. Nhận lại được cái ví, tôi rất mừng và cảm ơn bác Hổ vô cùng”.

Không chỉ là người thật thà, không tham của rơi, từ năm 2019 cho đến nay, ông tham gia vào Tổ Từ thiện của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Hằng tháng, ông cùng với mọi người nấu cơm, phát từ thiện vào ngày mùng 6 và 20 (âm lịch). Bên cạnh đó, mỗi năm, ông còn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cho Tổ Từ thiện của bệnh viện như: Tiền, gạo, sữa, nước tương… trị giá trên 20 triệu đồng.

Ở địa phương, CCB Hà Văn Hổ còn vận động nhân dân trong ấp cùng xây dựng khối đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống, lao động sản xuất, hỗ trợ thoát nghèo. Không những vậy, ông còn là người tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới qua việc hiến trên 300 m2 đất và đập bỏ hàng rào bê tông để làm đường giao thông nông thôn, trị giá trên 100 triệu đồng.

Với những đóng góp tích cực trong công tác, CCB Hà Văn Hổ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến Hạng Nhì. Trong công tác Hội, ông được Hội CCB các cấp tặng nhiều Giấy khen; trong xây dựng xã nông thôn mới được UBND xã Thanh Hòa, UBND TX. Cai Lậy tặng Giấy khen.

QUANG HUY

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202309/cuu-chien-binh-ha-van-ho-tam-guong-sang-giua-doi-thuong-989809/