Cứu 2 người trên sà lan chở đá chìm trên sông Soài Rạp

Trong cơn mưa to, giông lốc mạnh, chiếc sà lan chở đá xây dựng lưu thông trên sông Soài Rạp bị đánh chìm khiến 2 người rơi xuống sông. May mắn, cả 2 được Bộ đội Biên phòng cứu kịp thời…

Khoảng 18h ngày 4/6, chiếc sà lan số hiệu LA 08086 chở đầy đá xây dựng lưu thông trên sông Soài Rạp (hướng từ Đồng Nai về Long An) đến đoạn gần địa điểm phao Phú Mỹ 1 (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) thì gặp mưa to, giông lốc mạnh, sóng lớn khiến chiếc sà lan bị chìm.

2 người trong vụ chìm sà lan được bộ đội biên phòng cứu kịp thời.

2 người trong vụ chìm sà lan được bộ đội biên phòng cứu kịp thời.

Thời điểm này, trên sà lan có 2 người gồm Nguyễn Văn Út Năm (SN 1973) và Huỳnh Thị Kim Bương (SN 1977), cả 2 cùng quê Long An, bị rơi xuống sông.

Cùng thời điểm, Tổ công tác thuộc Trạm kiểm soát Biên phòng Soài Rạp (thuộc Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước, Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh) đang trên đường tuần tra phát hiện kịp thời cứu 2 người lên tàu đưa về trạm.

Theo Thiếu tá Ngỗ Văn Thể- Chính trị viên Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước cho biết, trong cơn mưa lớn, ngoài vụ chìm sà lan chở đá bị chìm trên còn xảy ra 2 vụ sà lan đậu ở phao số 6 và số 8 đứt neo trôi và va chạm với nhà để ca nô chốt Gò Gia, gây hư hỏng một số tài sản.

Trong cơn mưa lớn, cây xanh cao hơn 20m ở quận 5 bị bật gốc.

Trong cơn mưa lớn, cây xanh cao hơn 20m ở quận 5 bị bật gốc.

Có nhiều người trú mưa dưới mái hiên nhà dân đã bỏ chạy kịp thời khi cây đổ.

Có nhiều người trú mưa dưới mái hiên nhà dân đã bỏ chạy kịp thời khi cây đổ.

Sự cố xảy ra may mắn không ai bị thương.

Sự cố xảy ra may mắn không ai bị thương.

Cũng trong cơn mưa lớn chiều 4/6, một cây xanh cao hơn 20m trên đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh bất ngờ bật gốc. Thời điểm này một số người dân trú mưa gần đó hoảng hốt tháo chạy, may mắn không ai bị thương.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/cuu-2-nguoi-tren-sa-lan-cho-da-chim-tren-song-soai-rap-i695811/