Cuốn sách tôi chọn: Đi qua lịch sử cùng 'Bác Hana'

'Bác Hana' - cuốn tiểu thuyết đặc sắc của nữ nhà văn Séc Alena Mornštajnová vừa được dịch giả Bình Slavicka, người Việt Nam duy nhất được trao giải Gratias agit 2022 vì những đóng góp to lớn trong việc truyền bá văn hóa, con người Cộng hòa Séc mang tới độc giả Việt Nam. Tác phẩm được xem là minh chứng rõ ràng, sâu sắc về sự tự vấn lương tri con người trước tội ác chiến tranh. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cuốn sách qua sự chia sẻ của PGS.TS Phạm Xuân Thạch, Trưởng Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH và NV, ĐHQG Hà Nội.

"Bác Hana" là một cuốn sách đã được giải thưởng sách quốc gia của Séc năm 2018.

Cuốn sách này nói về số phận của những con người rất là bình thường, đó là cộng đồng thiểu số Do Thái ở Séc. Họ đã đi qua lịch sử, đi qua chiến tranh Thế giới thứ hai, đi qua những quá khứ tại trại tập trung, rồi dịch bệnh sau chiến tranh… họ đã vượt qua những đau thương của mình như thế nào… tất cả những điều đó, tôi nghĩ rất là xúc động.

Câu chuyện họ sẽ dễ dàng chạm tới trái tim Việt Nam bởi chúng ta cũng đã đi qua chiến tranh. Điểm độc đáo của nhất của cuốn sách đó là nhìn lịch sử từ góc nhìn của những số phận rất đỗi bình thường. Thứ hai cuốn sách là sự tự vấn của người Séc rằng đâu là trách nhiệm của chúng ta trong cái dòng lịch sử ấy. Một mình Hittle không thể làm được những cái điều tệ hại ở Châu Âu nếu không có cái sự mềm yếu, sự yếu đuối, thậm chí kể cả sự ủng hộ của không ít người và cuốn sách này là một sự tự vấn và xem trách nhiệm của chúng ta ở đâu khi mà để cho bọn Quốc xã làm những điều tồi tệ như vậy với những người Do Thái trong câu chuyện này.

Sự phân tích tinh tế và sâu sắc nhưng mà rất là nhân văn nó cho thấy rằng là mọi người dân bình thường đều có trách nhiệm khi mà để cho cái tội ác nảy sinh. Nó cho thấy rằng trong mỗi con người bình thường cũng có thể có mầm mống của cái ác, cũng có thể xâm phạm làm điều ác nếu như họ để cho nỗi sợ chiếm lĩnh, cũng như chỉ nghĩ đến quyền lợi của bản thân mình.

Điều tôi kính trọng nhất ở cuốn tiểu thuyết này là cuốn sách viết về nỗi đau chiến tranh nhưng không có sự oán hận. Cuốn sách phân tích đế cùng kiệt thân phận con người để giúp chúng ta hiểu rằng trong mỗi con người đều có thiện và ác điều quan trọng là ta phải đi qua được cái nỗi sợ để đi qua được những gì cá nhân, ích kỷ để làm điều thiện, từ đó hướng tới xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-di-qua-lich-su-cung-bac-hana-205535.htm