Cuốn sách tôi chọn: Cõi đi về

'Cõi đi về' là cuốn sách tập hợp những bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Triết học Thái Kim Lan. Cuốn sách là mạch tâm tình nhỏ nhẹ mà neo đầy trải nghiệm, suy tư và đặc biệt là tình cảm sâu nặng của bà với đất nước. Sách do NXB Lao Động ấn hành. Xin mời quý vị và các bạn đến với cuốn sách qua sự chia sẻ của họa sỹ Lê Thiết Cương.

Thái Kim Lan nhận học bổng của Viện Goeth ở Huế, đi sang Đức học triết năm 1965. Bằng cấp của bà là Giáo sư, Tiến sĩ Triết học. Chính vì vậy mà nền móng của ngôi nhà mang tên Thái Kim Lan có hai phần: Một phần là triết học phương Tây và một phần là triết học phương Đông, trong đó có Việt Nam.

Nếu được chọn một chữ cái để gói toàn bộ hơn 360 trang cuốn sách “Cõi đi về” của tiến sĩ Thái Kim Lan thì đó là chữ Văn hóa. Ngay bài đầu tiên của cuốn sách, Thái Kim Lan đã đưa ra một nhận định về đặc tính quan trọng của văn hóa đó là sự mong manh. Bà cho rằng, nếu như mình không chọn lọc, văn hóa mình không vững thì khi văn hóa nước ngoài tràn vào, người Việt dễ rơi vào tình trạng khập khiễng về văn hóa.

Bàn về thời đại 4.0, thế giới phẳng hiện nay, Thái Kim Lan cho rằng, con người nói chung, đặc biệt là người Việt hiện nay muốn thành công, văn hóa muốn thành công thì đầu tiên phải giữ được bản sắc, phải để cho người ngoài nhận diện ra “căn cước Việt” của mỗi người.

"Cõi đi về" không chỉ là câu chuyện đi về giữa Việt Nam và nước Đức, không phải là câu chuyện đi về giữa Đông và Tây mà quan trọng nhất là đi về giữa hai nền văn hóa.

Hạnh Thủy -

Minh Quốc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-coi-di-ve-182630.htm