Cuốn sách tôi chọn: Bieguni, Những người không ngừng chuyển động

Có một nhà văn đã từng nói 'Tôi vốn ghét các chuyến viễn du và những nhà thám hiểm. Vậy mà giờ đây tôi lại đang chuẩn bị kể lại các chuyến viễn du của mình', dường như những chuyến đi luôn để lại trong lòng người dịch chuyển rất nhiều cảm xúc và suy tư.

Và nhà văn người Ba Lan Olga Tokarczuk cũng là một người đã thông qua việc xê dịch - chuyển động để xóa nhòa các ngoại biên lẫn trung tâm; điều này đã được bà chuyển tải trong cuốn tiểu thuyết nhận được giải thưởng Nobel Văn học năm 2018: “Bieguni, những người không ngừng chuyển động”.

Trong chuyên mục “Cuốn sách tôi chọn” hôm nay, mời quý vị cùng khám phá hành trình chuyển động không ngừng nghỉ được tái hiện trong tiểu thuyết do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành thông qua những chia sẻ của chị Lê Ngọc Liên - BTV NXB Phụ nữ Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hải Linh -

Linh Chi -

Minh Quốc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-bieguni-nhung-nguoi-khong-ngung-chuyen-dong-182265.htm