Cuộc thi vẽ tranh về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Lời tri ân với anh hùng liệt sĩ

Hơn 420 nghìn tác phẩm tham dự Cuộc thi 'Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay'.

Tác phẩm dự thi “Qua rừng Hoa Ban” của thí sinh Nguyễn Lê Hà Linh – học sinh lớp 7B2, Trường THCS Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ).

Tác phẩm dự thi “Qua rừng Hoa Ban” của thí sinh Nguyễn Lê Hà Linh – học sinh lớp 7B2, Trường THCS Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ).

Các tác phẩm đã mang đến cho khán giả những góc nhìn mới lạ về một Điện Biên Phủ anh hùng!

Truyền tình yêu lịch sử

Trong khuôn khổ các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Điện Biên tổ chức Cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay”.

Ông Lê Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết: Đây là sân chơi nhằm khích lệ sự sáng tạo, phát triển năng khiếu của thiếu niên, nhi đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong mỗi nhà trường.

“Cuộc thi vẽ tranh là dịp để thiếu niên, nhi đồng cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng thể hiện ước mơ, khả năng sáng tạo nghệ thuật hội họa. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân có năng khiếu. Cuộc thi là một trong những cơ sở để đánh giá tổng quan, toàn diện về thực trạng, nhu cầu sáng tạo nghệ thuật, tạo điều kiện để học sinh giao lưu học hỏi, phát triển toàn diện thể chất, tinh thần”, ông Vinh cho biết.

Theo ThS, họa sĩ Vũ Hữu Cương - giảng viên Mỹ thuật Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật ngành GD-ĐT tỉnh Điện Biên, thành viên Ban giám khảo tại vòng chung khảo: Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Với 422.562 tác phẩm, đến từ 63 tỉnh, thành phố đã cho thấy đây là cuộc thi vẽ tranh về chủ đề lịch sử dành cho thiếu nhi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Cũng theo ông Cương, vẽ về lịch sử là chủ đề khó với họa sĩ chuyên nghiệp. Đối với thiếu nhi, khi vẽ tranh các em phải tìm hiểu kỹ nguồn tư liệu, dữ kiện lịch sử, văn hóa… Từ đó, hình thành ý tưởng xây dựng bố cục, hình tượng, màu sắc, đặt được tình cảm và cảm xúc của người vẽ vào trong mỗi bức tranh.

“Tham gia vào Ban giám khảo chấm vòng chung khảo của cuộc thi, tôi cảm nhận rằng, thiếu nhi từ 63 tỉnh, thành đã mang đến sự đa dạng về cách khai thác chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên hôm nay. Đặc biệt ở hình thức ngôn ngữ tạo hình, các em thể hiện phong phú và sáng tạo. Hình ảnh những chiến sĩ, đoàn dân công năm xưa… được các em thể hiện trang trọng, đầy sự ngưỡng mộ và tri ân”, ông Cương chia sẻ.

Nguyễn Lê Hà Linh – học sinh lớp 7B2, Trường THCS Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) trong giờ học vẽ.

Nguyễn Lê Hà Linh – học sinh lớp 7B2, Trường THCS Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) trong giờ học vẽ.

Họa sĩ Vũ Hữu Cương đang nắn nót trong từng nét vẽ.

Họa sĩ Vũ Hữu Cương đang nắn nót trong từng nét vẽ.

Đưa cảm xúc vào nét vẽ

Theo nhận định của ông Cương, hình ảnh Điện Biên hôm nay được các thí sinh thể hiện phong phú với những lời ca, điệu xòe, những đổi mới từ thành phố đến mỗi bản làng xa xôi. Nhiều bức tranh có kỹ thuật thể hiện chất liệu điêu luyện; thí sinh chịu khó tìm tòi ý tưởng, hình thức, chất liệu thể hiện và đặt được cảm xúc trong sáng của các em vào từng nét vẽ, tông màu sắc.

“Có thể nói, những bức tranh trong cuộc thi đã thể hiện tiềm năng hội họa to lớn của thiếu niên, nhi đồng, để lại ấn tượng sâu sắc với Ban giám khảo về tình cảm của các em hướng về chào mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ - một Điện Biên đang đổi mới vươn lên cùng đất nước”, họa sĩ Vũ Hữu Cương bộc bạch.

Nguyễn Lê Hà Linh – học sinh lớp 7B2, Trường THCS Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) là một trong số hơn 420 nghìn tác giả dự thi. Theo chia sẻ, nữ sinh rất vui khi tham gia bởi cuộc thi có ý nghĩa to lớn và là dịp để những “họa sĩ nhí” cùng nhau thể hiện cung bậc cảm xúc, tình cảm vẽ nên bức tranh sinh động, màu sắc tươi đẹp về Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu” - một Điện Biên hôm nay rộn ràng điệu xòe, lời ca, tiếng trống, tiếng khèn chào đón du khách tới từ mọi miền của Tổ quốc.

“Mỗi bức tranh tham gia cuộc thi là vạn lời tri ân của thiếu niên, nhi đồng cả nước gửi đến những chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa, những anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương cho Tổ quốc để chúng em được học hành, vui chơi và được vẽ nên những bức tranh đẹp như ngày hôm nay”, Hà Linh tâm sự và cho biết thêm:

Được sống và học tập trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ, em luôn tự hào, biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; vì độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc. Bản thân sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng là chiến sĩ nhỏ Điện Biên.

Cuộc thi dành cho thiếu niên, nhi đồng từ 6 - 15 tuổi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/3 - 10/4. Ban tổ chức đã nhận được 422.562 bài thi của thiếu niên, nhi đồng thuộc 63 tỉnh, thành phố. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức vào 8 giờ ngày 17/5 tại Khách sạn Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên).

Ngọc Diệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cuoc-thi-ve-tranh-ve-chien-thang-dien-bien-phu-loi-tri-an-voi-anh-hung-liet-si-post683630.html