Cuộc sống viên mãn của NSƯT Ngọc Huyền ở tuổi 52 trong biệt thự triệu đô ở Mỹ

Sau khi kết hôn, Ngọc Huyền được chồng mua cho một căn nhà riêng trị giá 2 triệu đô (gần 46 tỷ đồng) trong một khu nhà ở đắt tiền tại Mỹ.

NSƯT Ngọc Huyền là cái tên nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ người hâm mộ. Bén duyên với sân khấu cải lương từ năm 14 tuổi, cô nhanh chóng gặt hái nhiều thành công. Sau khi kết hôn với con trai danh ca Thanh Tuyền, cô sang Mỹ định cư và may mắn "đủ nếp đủ tẻ". Con gái đầu lòng của cô là Hà Tiên có nhan sắc chuẩn Hoa hậu cùng thành tích học tập nổi bật khi được vào thẳng trường top đầu của Mỹ.

Ngày còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Ngọc Huyền bất ngờ sang Mỹ định cư rồi kết hôn với doanh nhân Đông Nguyễn và bắt đầu sự nghiệp tại hải ngoại. Cô chuyển sang lĩnh vực ca tân nhạc, tân cổ giao duyên và phát hành DVD những trích đoạn Hồ Quảng Tứ đại mỹ nhân, giành được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Nữ nghệ sĩ vẫn được nhiều khán giả ủng hộ. (Ảnh: FB Nghệ sĩ Ngọc Huyền)

Ngọc Huyền thăm biệt thự của mẹ chồng

Nhà 2 triệu đô của Ngọc Huyền tại Mỹ

Sau khi kết hôn, Ngọc Huyền được chồng mua hẳn một căn nhà riêng trị giá 2 triệu đô tại một khu nhà ở đắt tiền tại Mỹ, không phải chịu cảnh làm dâu. Cô thậm chí còn được chồng tạo điều kiện để đưa bố mẹ ruột từ Việt Nam sang ở chung, phụ giúp cùng trông nom con cái.

Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long trong một lần ghé thăm nhà Ngọc Huyền phải thốt lên: "Nhà này đắt tiền lắm, nằm trong khu nhà ở cao cấp giá cả triệu đô la, quá trời nhà đẹp. Một căn nhà ở đây rẻ nhất cũng phải trên 2 triệu đô, gần biển mà.

Theo Ngọc Huyền, trước đây chị từng có thời gian sống ở Houston, Dallas và giờ mới dọn về California để sinh sống, thuận tiện cho công việc của mình

Phía trước căn nhà của Ngọc Huyền. Thúy Nga từng sang thăm nhà Ngọc Huyền.

Ở khuôn viên nhỏ phía trước căn biệt thự, Ngọc Huyền trồng một số loại hoa, cây cảnh như hoa hồng, sen đá...

Không gian bên trong nhà nữ nghệ sĩ. Ngay cửa ra vào có đặt một chiếc bàn piano. Nhà Ngọc Huyền tuy ở Mỹ, thiết kế hiện đại với sàn lát gỗ, nhưng lại bày biện phong cách Việt Nam, vừa vào cửa đã có tượng Quan Âm Bồ Tát, Phật Di Lặc. Trong nhà treo nhiều câu đối đỏ, kinh Phật, đèn lồng đỏ, để nhiều đồ đạc.

Ngọc Huyền cũng treo rất nhiều ảnh của mình thời trẻ, ảnh gia đình trong lối đi vào nhà

Phòng khách trong nhà được thông với nhà bếp, cách nhau các vách ngăn

Ngoài 3 phòng thông nhau ở tầng 1, căn biệt thự của Ngọc Huyền còn có 5 phòng ngủ cho cả gia đình

Không gian phòng khách ấm áp, mang màu sữa, nâu nhạt trang nhã

Phía sau nhà Ngọc Huyền là một khu vườn rộng trồng đầy đủ các loại cây ăn quả như bưởi, cam, quýt, thanh long, chanh…

Tất cả đều là những giống cây của Việt Nam nhưng vẫn phát triển tươi tốt trên đất Mỹ, giúp Ngọc Huyền vơi đi nỗi nhớ quê nhà.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cuoc-song-vien-man-cua-nsut-ngoc-huyen-o-tuoi-52-trong-biet-thu-trieu-do-o-my-172230623104531889.htm