Cuộc sống tươi đẹp trong 'Gặp gỡ tháng 3'

Gần 200 bức tranh sơn dầu trên toan, màu nước, lụa... được trưng bày trong triển lãm Gặp gỡ tháng 3 kéo dài đến hết ngày 31-3 tại Hà Nội.

Đây là triển lãm đặc biệt của 11 họa sĩ là những thầy cô giáo có nhiều năm kinh nghiệm về dạy họa cho các học sinh mắc hội chứng tự kỷ. Lớp học thiện nguyện này do họa sĩ Lương Giang sáng lập từ 5 năm trước.

Một góc triển lãm “Gặp gỡ tháng 3”

Các bức tranh được thể hiện với nhiều phong cách, là những hình ảnh đời thường quen thuộc, là hình ảnh phố xá tấp nập ngược xuôi mưu sinh, là những cánh đồng đầy hoa tím nở trên triền núi, dọc thung lũng Mường Hoa...

Họa sĩ Lương Giang, người sáng lập Megan Art và đồng hành lớp vẽ thiện nguyện, tâm sự triển lãm như một sự động viên về tinh thần, để cả thầy và trò đều có thêm động lực dạy và học tốt hơn, qua vẽ tranh sẽ giúp các học sinh mắc hội chứng tự kỷ giao tiếp tốt hơn với mọi người xung quanh.

Tin-ảnh: Y.Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/cuoc-song-tuoi-dep-trong-gap-go-thang-3-20230327211402497.htm