Cuộc sống mới của phụ nữ bị chồng cũ thiêu sống, cơ thể chằng chịt sẹo 92%

'Nhiều khi tôi mong thời gian trôi qua thật nhanh để các con trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn có thể tự lo được cho bản thân', người phụ nữ bị chồng cũ thiêu sống nói.

Chuyện chị Ngân (37 tuổi, quê Phú Yên) bị chồng cũ thiêu sống không còn xa lạ đối với cộng đồng người "cháy bỏng" nói riêng và dư luận nói chung suốt một thời gian dài. Ai cũng hi vọng chị có thể vượt qua quãng thời gian tăm tối, tự vực dậy làm chỗ dựa cho 2 con trai nhỏ.

Sau 5 năm, cuộc sống của chị Ngân đã khác rất nhiều: có chồng và sinh thêm một bé trai kháu khỉnh. Song gương mặt - cơ thể chị vẫn chằng chịt vết sẹo lồi, thi thoảng lại nhói lên cơn đau.

Đặt các con lên hàng đầu

Mở đầu câu chuyện, chị Ngân vui vẻ cho biết gia đình 5 thành viên hiện sinh sống trong căn nhà nhỏ tại xã Phước Hiệp (Củ Chi, TP.HCM). Đây chính là căn nhà chị tậu sau thời gian vào Sài Gòn "chữa lành" vết thương thể xác lẫn tinh thần, nhờ công việc bán hàng online.

Gia đình hiện tại của chị Ngân

"Tôi ở nhà trông con, tranh thủ bán hàng online rồi đóng đơn gửi đi cho khách. Anh Minh (chồng chị Ngân - PV) đi bán vé số vào buổi sáng, trưa về cơm nước. Phần vé số ế sẽ được tôi đăng bán online, mọi người thương nên cũng ủng hộ.

Công việc của hai vợ chồng đem lại thu nhập ổn định, đủ để tôi trang trải cuộc sống lẫn học hành của các con. Trước kia, tôi còn livestream bán hàng nhưng sinh xong bé thứ 3 thấy sức khỏe không tốt đành dừng lại", người phụ nữ quê Phú Yên tâm sự.

Mỗi tháng, chị Ngân nhận trợ cấp từ địa phương vài trăm ngàn đồng cho đối tượng người khuyết tật. Số tiền này không nhiều nhưng đủ để động viên chị cố gắng hướng về phía trước.

Nhắc đến anh Minh, chị Ngân cho biết anh vốn là người chung cảnh ngộ, bị tổn thương 50% cơ thể sau sự cố với bình xăng xe máy. Để có cuộc sống như hiện tại, anh đã phải cố gắng rất nhiều, kể cả trong việc trở thành chồng chị, thành cha của các con chị.

Chị Ngân và anh Minh là 2 mảnh đời cùng cảnh ngộ

"Trong cuộc sống vợ chồng, chúng tôi cũng có mâu thuẫn, thậm chí có thời điểm sắp bỏ nhau nhưng cuối cùng vẫn gắn bó bền chặt. Chúng tôi luôn động viên nhau rằng đến đâu hay tới đó, cứ vun vén cho tổ ấm nhỏ được vẹn tròn.

Có người bảo sao không cố đi tìm việc làm có mức thu nhập ổn định. Tôi bộc bạch rằng ai cũng có mưu cầu tiền bạc nhưng sức khỏe - con cái quý hơn. Hiện tại tôi muốn có thời gian dành cho con", chị Ngân tâm sự.

Hai con lớn của chị Ngân hiện đang học lớp 8 và lớp 6. Các con thường phụ chị làm việc nhà, chăm em sau giờ học. Cả hai đều có thành tích học tập tốt, mang về cho mẹ những giải thưởng cao.

Về mối quan hệ giữa anh Minh và hai con trai của chị Ngân, chị khẳng định cả ba thân thiết như ruột thịt trong nhà. Anh Minh coi các con như chính con ruột, yêu thương và chiều chuộng hết mực. Còn tụi nhỏ luôn tôn trọng, lắng nghe lời của cha dượng.

Chị Ngân và con trai út

Ước có cuộc sống bình yên bên chồng con

5 năm kể từ ngày biến cố xảy ra, những vết sẹo trên cơ thể chị Ngân vẫn còn âm ỉ đau nhói. Chị bảo dù sẹo đã liền nhưng trái gió trở trời là râm ran khó chịu. Khi ấy ký ức kinh hoàng lại thoáng qua trong tâm trí của chị.

"Sau khi bé út bỏ ti, tôi tính sẽ đi khám để phẫu thuật lại. Nhiều lần tôi tự ra viện bỏng ở Hà Nội để điều trị, có mạnh thường quân hỗ trợ phần nào.

Tôi cũng thường xuyên đến thăm khám, điều trị ở Bệnh viện 1A (TP.HCM). Chi phí cho mỗi lần phẫu thuật có bảo hiểm trên dưới 10 triệu đồng. Đợt nào tôi đi có đoàn nước ngoài về hỗ trợ sẽ được làm miễn phí. Nếu khó chịu quá phải đi khám ngay thì tôi chủ động chi trả", chị Ngân cho biết.

"Có bao giờ chị nhìn lại biến cố năm xưa thật lâu hay không?", khi được hỏi chị Ngân thừa nhận bây giờ nhìn lại cảm thấy đó là sóng gió nhất cuộc đời. Và sau tất cả, chị mạnh mẽ, không mong muốn cao siêu, chỉ ước có cuộc sống bình yên bên chồng con.

"Nhiều khi tôi mong thời gian trôi qua thật nhanh để các con trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn có thể tự lo được cho bản thân. Như vậy tôi mới có thể an tâm", người mẹ 3 con thành thật.

Chị Ngân luôn mong các con trưởng thành nhanh

Bị chồng cũ thiêu sống, bỏng cháy cơ thể

Năm 2018, chồng cũ của chị Ngân mắc bệnh lao phổi năng bị chủ nợ đòi tiền thua cá độ bóng đá. Anh ta nghĩ quẩn, dùng xăng cố ý thiêu rụi căn nhà, cùng vợ con quyên sinh. May mắn chị vẫn tỉnh táo để tìm chìa khóa mở cửa, kéo hai con trai ra khỏi nhà rồi chạy sang gửi hàng xóm. Sau đó chị chỉ kịp dặn hai đứa trẻ vài câu rồi ngất lịm đi.

Trong cơn đau nửa tỉnh nửa mơ, chị nghĩ sẽ chết. Song có lẽ trời thấu hiểu nỗi đau đớn mà thương xót, “ban” cho chị một cơ hội được hồi sinh, sống sót một cách thần kỳ dù bị bỏng 92% cơ thể.

Sau tai nạn, cơ thể chị Ngân gần như bị biến dạng hoàn toàn: sẹo kín từ đầu đến chân, da bị co kéo… Chị đã mất một thời gian dài đằng đẵng nằm viện điều trị, tự phục hồi tại nhà để vực dậy tất cả, lo cho hai đứa con còn nhỏ.

Khi vượt qua mọi mặc cảm về số phận lẫn thể xác, chị Ngân quyết định làm lại cuộc đời bằng cách vào Sài Gòn lập nghiệp, bán hàng online nhưng chẳng dễ dàng chút nào.

Cho đến giữa năm 2021, cuộc sống của ba mẹ con chị mới ổn định dần nhờ nghề may đồ và bán hàng. Sau đó chị mở một cửa tiệm tại Củ Chi bày bán sản phẩm tinh dầu, xoa bóp, may đồ… Và công việc buôn bán thuận lợi, chị đã mua luôn căn nhà đang thuê để ổn định cuộc sống.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cuoc-song-moi-cua-phu-nu-bi-chong-cu-thieu-song-bong-92-202404282225427392.html