Cuộc sống hiện tại của ca sĩ Maya sau biến cố hôn nhân, bị liệt dây thần kinh số 7

Sau thời gian dài đối diện với loạt biến cố về hôn nhân, sức khỏe, ở tuổi 35, ca sĩ Maya đang trở lại với âm nhạc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Maya tên thật là Mai Thu Hường sinh năm 1988 tại Hà Nội. Từ thời tiểu học, Maya đã bộc lộ năng khiếu ca hát khi tham gia lớp thanh nhạc câu lạc bộ Ba Đình và thường xuyên có mặt trong đội văn nghệ của trường, đi thi hát và nhận được không ít giải thưởng.

Với chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng đồng hồ cát, Maya chính thức bén duyên với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp khi làm người mẫu cho chương trình Hãy chọn giá đúng của VTV.

Sau đó, cô thi Miss Tài năng trong cuộc thi Hoa hậu hữu nghị Việt – Trung 2006 tổ chức tại Trung Quốc. 2 năm sau, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Ca sĩ triển vọng

Maya được khán giả biết đến trong vai trò ca sĩ, người mẫu, diễn viên. Cô từng tham gia các phim truyền hình: Trái đắng, Yêu lần nữa, Gọi nắng, Bước nhảy hoàn vũ, Về nhà đi con ngoại truyện.

Ngoài ra, cô cũng là diễn viên trong nhiều dự án điện ảnh đình đám như: Scandal: Bí mật thảm đỏ; Cô dâu đại chiến 2; Sài Gòn, anh yêu em; Xóm trọ 3D, Vợ Ba, Em là của em

Ca sĩ, diễn viên Maya.

Bên cạnh sự nghiệp, Maya cũng khiến khán giả quan tâm về đời tư. Tháng 7/2014, Maya tạm ngừng hoạt động nghệ thuật và sang Mỹ sinh con. Tháng 3/ 2015, nữ ca sĩ lần đầu khoe ảnh con gái mang quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Maya xác nhận đã ly hôn và hiện đang làm mẹ đơn thân.

Giai đoạn này, Maya rất ít khi xuất hiện trước công chúng vì stress. Nữ ca sĩ dành hầu hết thời gian để đi Mỹ lưu diễn rồi trở về nhà chăm con gái cũng như chăm sóc người thân. Cũng trong thời gian này, Maya có duyên với Phật pháp nên dần lấy lại được tinh thần lạc quan.

Làm mẹ đơn thân, tuy gặp nhiều áp lực về dư luận cũng như kinh tế nhưng điều an ủi với Maya chính là cô con gái rất hiểu chuyện, thương mẹ và sống tình cảm.

Vì thương con nên Maya chọn sống độc thân. Cô không muốn con phải san sẻ mẹ cho ai khác vì con đã thiệt thòi khi không có được một gia đình trọn vẹn. Cô cũng cho rằng, phụ nữ độc thân vừa tự do vừa có thời gian chăm sóc bản thân, chăm sóc con cái và làm mọi việc mình thích.

Nữ ca sĩ khẳng định không cảm thấy tủi thân khi đường tình duyên trắc trở. Cô tin rằng, mỗi người có một hoàn cảnh và số phận khác nhau, chỉ cần sống tốt nhất với số phận đã trao cho mình là được. 8 năm qua, dù không yêu ai nhưng Maya vẫn đủ mạnh mẽ đối diện với mọi thứ, thậm chí là biến cố lớn về sức khỏe gần đây.

Sau biến cố hôn nhân và sức khỏe, Maya giờ làm mẹ đơn thân, cô sống tích cực nhờ tin vào Phật pháp, nhân quả.

Năm 2021, một buổi sáng, Maya sốc khi nhìn mình trong gương và phát hiện ra miệng bị méo. Nữ ca sĩ đi khám và được bác sĩ chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7.

Đó là khoảng thời gian khủng khiếp với Maya. Cô gặp khó khăn trong việc ăn uống, sinh hoạt, tâm lý cũng bất an. Cô mất khoảng thời gian khá dài để tìm cách chữa trị gồm châm cứu, đốt một số huyệt ở tay, mặt.

Bệnh tật cùng với việc bận rộn chăm con nhỏ khiến cô sống chậm lại, không còn lao vào công việc bất chấp như trước. Chính con gái, gia đình và bạn bè là động lực giúp Maya vượt qua những ngày tháng tồi tệ này.

Sau biến cố này, nữ ca sĩ nhận ra nhiều bài học giá trị, đặc biệt là sự sâu sắc về tình thân, sức khỏe và bình an quý giá hơn nhiều những điều khác.

Nhiều năm qua, Maya hướng đến tu tập. Cô tin vào luật nhân quả, sống chậm và thấy mọi thứ bình lặng. Nếu ngày xưa, phải mua được món đồ yêu thích, ăn thật ngon mới thấy hạnh phúc thì giờ đây, chỉ cần ổ bánh mì cô cũng thấy vui. 2 năm qua, Maya ăn chay trường.

Sau 2 năm gặp biến cố sức khỏe, Maya chính thức quay lại với âm nhạc bằng một MV mới vừa phát hành cách đây vài ngày. Quay lại làm nghề sau nhiều thăng trầm, nữ ca sĩ khẳng định mình không đặt mục tiêu gì lớn, kể cả chuyện kiếm tiền hay hào quang sân khấu.

Thanh Thúy (tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-ca-si-maya-sau-bien-co-hon-nhan-bi-liet-day-than-kinh-so-7-20231027153717496.htm