Cuộc sống bình thường mới trong đại dịch

Dịch bệnh bùng phát đã khiến thói quen, lối sống thường ngày của nhiều người bị đảo lộn. Thay vì bi quan, họ tìm kiếm những niềm vui để cùng vượt qua đại dịch.

Trong giai đoạn dịch bệnh này, mỗi người sẽ có nhiều câu chuyện, nhiều trải nghiệm khác nhau. Mỗi người, bằng cách này hay cách khác, sẽ có những kỷ niệm, bài học, cơ hội và chắc chắn không ít những lặng lẽ, đau đớn và xúc động.

Zing mong rằng sau đại dịch, khi những xáo trộn đã qua đi, cuộc sống trở lại trạng thái bình thường, những bức ảnh của các bạn sẽ giúp hàng triệu người thấy cả mặt khốc liệt của dịch bệnh, nhưng đồng thời ghi nhận sự nỗ lực phi thường của người Việt Nam; thấy trong gian khó có tình yêu thương, sự đoàn kết.

Cuộc thi ảnh "Việt Nam vượt qua đại dịch" có giải nhất 50 triệu đồng, tổng giải thưởng hơn 100 triệu đồng, kết thúc vào 28/2/2022. Xem chi tiết về thể lệ, giải thưởng tại đây.

Trong dịch bệnh, thói quen và lối sống thường ngày của cả cộng đồng buộc phải thay đổi để phù hợp với "bình thường mới". Khi mở cửa, nhiều khu chợ, trung tâm thương mại và cả các quán ăn đã trang bị tấm chống giọt bắn, đảm bảo an toàn cho cả chủ lẫn người mua. Đây là ảnh chụp tại một tiệm tạp hóa ở Chợ Bách Khoa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - chợ dân sinh đầu tiên thực hiện tạo các vách ngăn bằng tấm chắn nhựa phòng dịch bảo đảm giãn cách, chống giọt bắn. Bức ảnh do Bùi Cương Quyết chia sẻ có tên "Vách ngăn phòng dịch Covid-19".

Nhiều phòng gym ở TP.HCM nhận hội viên có thẻ xanh đến tập sau thời gian dài đóng cửa. Các phòng hoạt động với 50% công suất, giới hạn tối đa 10 người một khung giờ. Thời gian 4 tháng giãn cách, chị Phương Thảo (quận 7) được gia hạn thêm thời gian vào thẻ tập. "Đi tập lại mình rất phấn khởi. Mình thích cảm giác được cầm vào tạ, được toát mồ hôi. Dù phòng tập bị giới hạn số lượng người nhưng mình đăng kí khung giờ buổi sáng nên khá dễ dàng", chị cho biết.

"Cuộc sống bình thường mới của người Sài Gòn" là bộ ảnh Nguyễn Ngọc Sơn gửi đến cuộc thi ảnh Việt Nam quyết thắng đại dịch. Người dân thành phố dần thích ứng để có thể sống chung với dịch, và khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân giúp bảo vệ mọi người trước sự lây lan của virus ở nơi công cộng.

Mùa dịch lần 4, toàn TP.HCM đóng cửa, cuộc sống của những em nhỏ đều thay đổi khi phải tạm ngừng đến trường. Bên cạnh những khó khăn vì dịch, các em có nhiều thời gian ở nhà với người thân khi có một kỳ nghỉ hè dài hơn thường lệ. "Ngày hè của cả nhà" là khoảnh khắc bố cùng chơi trốn tìm với các con do tác giả Trần Đăng Khoa chụp từ cửa sổ chung cư nơi mình sống.

Những ngày giãn cách, mỗi người đều cố tìm thú vui riêng để xả stress như tập thể dục, nấu nướng, trồng cây. Tác giả Võ Thị Cảnh đã trồng được "Vườn cây cảnh cửa sổ thời Covid" trong những ngày phong tỏa. Điều đặc biệt là những cây này đều mọc dại trước sảnh chung cư, được cô nhổ đem về trồng sau mỗi lần đi xuống nhận hàng online. Võ Cảnh gọi đây là "vườn cây tiền tỷ" của riêng mình.

Vào ngày mở cửa trở lại, nhiều tiệm tóc tại TP.HCM đã phun khử khuẩn và lau dọn thiết bị. Tất cả nhân viên đều mặc đồ bảo hộ y tế, tiến hành lau chùi ghế ngồi, bàn gương và quét dọn sàn nhà. Khi làm việc, họ sẽ phải mặc đồ bảo hộ hoàn toàn để bảo vệ sức khỏe khách hàng và chính bản thân.

Bức ảnh người công nhân môi trường vui đùa cùng chú cún con khi làm việc giữa đêm khuya gây ấn tượng với người xem. Đây là một trong những khoảnh khắc tác giả Nguyễn Mạnh Quân chụp lại trong bộ ảnh "Tiếng chổi tre những đêm giãn cách toàn Hà Nội". "Khi Hà Nội chìm trong không gian vắng vẻ, tĩnh lặng, tiếng chổi tre của những công nhân vệ sinh vẫn đều đặn vang lên, làm sạch đường phố, phục vụ cộng đồng", tác giả bày tỏ.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-binh-thuong-moi-trong-dai-dich-post1283450.html