Cuộc đua trở nên quyết liệt ở các vòng đấu cuối mùa giải

Sau hai trận thua liên tiếp, đội Nam Định đang rất cần một chiến thắng khi chỉ có 19 điểm, cận kề số điểm của nhóm cuối bảng.

Pha tranh bóng giữa Nam Định (áo trắng) và Đông Á Thanh Hóa. (Ảnh VPF)

Chính vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đều quyết tâm giành trọn ba điểm trong cuộc đối đầu với Đông Á Thanh Hóa ở vòng 21 V.League 1-2022 trên sân Thiên Trường chiều tối 22/10.

Tuy chơi trên sân khách dưới áp lực của cổ động viên thành Nam, nhưng các cầu thủ Thanh Hóa lại thi đấu với tâm lý thoải mái bởi không lo trụ hạng khi ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng. Họ vào cuộc khá thận trọng và có phần lùi về phòng ngự trong hiệp một cho dù có đội hình được đánh giá nhỉnh hơn so với Nam Định. Trong khi đó, đội chủ nhà dồn lên tấn công ngay từ đầu, cố gắng tiếp cận khung thành đối phương, có nhiều cơ hội dứt điểm hơn, song các chân sút đã không tận dụng được.

Thậm chí Nam Định còn để lộ ra những sơ hở để đối phương phản công và suýt chút nữa nhận bàn thua ở phút 30 sau một pha đá phạt góc của Thanh Hóa, nhưng trọng tài đã xác định cầu thủ đội khách phạm lỗi với thủ môn. Đội chủ nhà vẫn nắm được thế chủ động trong hiệp hai, song đang trong thế tấn công thì họ bất ngờ bị “thủng lưới”.

Trong một pha tranh bóng trước khung thành, hàng hậu vệ của Nam Định đã mắc sai lầm để Jose Pinto của Thanh Hóa đánh đầu đưa bóng đập đất vào lưới mở tỷ số. Mặc dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian dài còn lại của hiệp hai, Nam Định vẫn không thể mang lại niềm vui cho cổ động viên nhà, ngay cả khi ở vào thế hơn người do một cầu thủ của đội khách bị hai thẻ vàng phải rời sân.

* Trên sân Hòa Xuân, đội Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục loạt trận thứ chín không có chiến thắng dù họ thi đấu có phần lấn sân đội chủ nhà SHB Đà Nẵng. Trong trận đấu bị xem là khá nhạt nhòa suốt cả hai hiệp, các học trò của HLV Kiatisak tỏ ra nhỉnh hơn ở khả năng phối hợp tấn công, song các chân sút của họ lại dứt điểm quá kém.

Cuối hiệp một, đội khách có cơ hội ghi bàn rõ nét nhất song cú đánh đầu của Anh Sae Hee lại trúng xà ngang của đội chủ nhà. Trong một ngày thiếu may mắn khi Văn Thanh, Văn Toàn đều có những pha dứt điểm thiếu chính xác, đội quân của huấn luyện viên Kiatisuk buộc phải chia điểm với đội bóng sông Hàn mà không có bàn thắng.

* Topenland Bình Định đã có một chiến thắng đậm trên sân nhà Quy Nhơn trước Sài Gòn FC. Bàn thắng mở tỷ số đến sớm với đội chủ nhà từ phút thứ bảy sau pha đá phạt hiểm hóc của Xuân Tú khiến hậu vệ Hoài An của Sài Gòn FC đánh đầu cản phá phản lưới nhà. Trong hiệp hai, chân sút ngoại binh Hendrio xuất sắc ghi thêm hai bàn thắng liên tiếp cho Bình Định trong phút 64 và 68, nâng tỷ số lên 3-0.

* Với kết quả lượt trận chiều tối qua, đội Đông Á Thanh Hóa giữ vị trí thứ năm với 27 điểm, Nam Định giậm chân ở vị trí thứ 10, có nguy cơ cao xuống hạng bởi chỉ hơn đội cuối bảng có hai điểm, trong khi Topenland Bình Định vươn lên vị trí thứ hai với 36 điểm. Kết quả này với số điểm tương đương nhau khiến cuộc đua nhóm bốn đội đầu bảng và nhóm cuối càng trở nên quyết liệt ở các vòng đấu cuối của giải.

Chiều tối nay, trên các sân: Gò Đậu, Lạch Tray, Thống Nhất sẽ tiếp tục ba trận của vòng 21 giữa các cặp đấu: Becamex Bình Dương-Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng-Hà Nội FC, Thành phố Hồ Chí Minh-Sông Lam Nghệ An ■

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cuoc-dua-tro-nen-quyet-liet-o-cac-vong-dau-cuoi-mua-giai-post721254.html