Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 10: Lộ lý do bà Tình không muốn rời bỏ Luyến

Trong tập 10 phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao', khi được khuyên nên tìm con trai sống chung, bà Tình cho biết ở lại vì muốn trả nợ và lo cho Luyến.

Bà Tình bị Luyến xem như người dưng

Trong tập 10 phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" lên sóng tối 24/4, bà Tình (NSƯT Thanh Quý) khổ sở vì bị Luyến (Thanh Hương) không cho vào nhà, phải ngồi ngoài hiên. Bà Tình tâm sự với Lưu (Hoàng Hải): "Tôi còn chỗ nào để đi nữa đâu hả chú? Giờ nhà cũng chẳng còn, con trai thì coi như không có, tuổi đã già lại tứ cố vô thân như thế này".

Luyến quyết định dứt tình với mẹ chồng.

Luyến quyết định dứt tình với mẹ chồng.

Gặp Luyến, bà Tình năn nỉ: "Luyến ơi, giờ mẹ chả biết đi đâu cả. Hay là con cho mẹ ở nhờ, mẹ sẽ chia tiền". Thế nhưng Luyến vẫn quyết dứt tình với mẹ chồng: "Con trai, con dâu, cháu nội của bà, bà đi mà tìm, ở cùng cho nó sướng thân, máu mủ của bà đấy. Còn tôi, tôi chỉ là người dưng thôi".

Dù đã được Lưu khuyên hết tình còn nghĩa, làm người ai làm thế nhưng Luyến vẫn quyết không cho bà Tình vào nhà.

Thương cho hoàn cảnh bà Tình, Lưu đành cho bà ngủ nhờ một đêm. Nhắc đến con trai, bà Tình lại rơi nước mắt nói với Lưu: "Giờ tôi coi như không có nó nữa, chỉ thương cái Luyến thôi. Mấy hôm nay nghĩ khôn nghĩ dại, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng mà cái thằng con giời đánh của tôi, không bù đắp gì cho nó cả, tôi phải cố sống để trả nợ cho nó".

Lưu khuyên bà Tình nên tìm con trai và sống chung, nhưng bà Tình lo lắng cho Luyến nên không muốn rời đi: "Nếu tôi đi rồi, nó còn lại một mình, nhỡ trái gió trở trời nó biết trông cậy vào ai".

Ở một mình trong căn nhà trống vắng, xiêu vẹo, Luyến nhớ lại những ngày tháng gian khó, bị bố mẹ ruột viết giấy từ con, chỉ còn bà Tình là người thân duy nhất, Luyến khóc thương cho phận mình và thương cho cả bà Tình.

Mặc dù bị Luyến lạnh nhạt, đối xử như người dưng nhưng bà Tình vẫn hết lòng quan tâm đến con dâu.

Mặc dù bị Luyến lạnh nhạt, đối xử như người dưng nhưng bà Tình vẫn hết lòng quan tâm đến con dâu.

Luyến cảm thấy không còn tương lai

Chị Hòa (Anh Thơ), chủ cửa hàng của Luyến khuyên Luyến nên thương lấy mẹ chồng, bà Tình vì thương Luyến nên mới ở lại. Nhưng Luyến liền gạt đi: "Thương thì cũng là người dưng chị ạ. Thằng khốn nạn ấy có vợ mới rồi, em còn liên quan gì mà đèo bòng". Thương bà Tình, chị Hòa tiếp tục thuyết phục Luyến: "Người dưng nhưng người ta tốt với mày. Như bố mẹ đẻ mày ấy, 5 năm qua người ta có ngó ngàng gì đến mày nữa không?".

Bị chạm vào nỗi đau, Luyến lạnh lùng đáp: "Em biết chứ, đứa con gái như em bị bố mẹ đẻ bòn mót từng đồng, không được thì đánh đập, ruồng rẫy. Có được người quan tâm, lo lắng, đồng cam cộng khổ với mình em biết ơn lắm. Tiếc là phúc phận của mình nó chỉ được đến thế thôi. Nhìn thấy bà ấy, em vừa thương vừa giận, nhưng mà em cũng đau lắm, em có cảm giác 5 năm vừa rồi bị lừa, nên em quyết định ân đoạn nghĩa tuyệt".

Luyến rủ chị Hòa đi mua sắm cho khuây khỏa đầu óc, quyết đầu tư vào khoản ăn mặc, không để ai coi thường mình. Thế nhưng khi chủ cửa hàng thông báo số quần áo Luyến chọn có giá 3,5 triệu đồng Luyến lại xửng cồ lên, mắng người bán hàng là "ăn cướp", khiến chị Hòa phải xin lỗi.

Chị Hòa dẫn Luyến đi ăn và động viên "buồn khổ mấy cũng phải ấm cái bụng đã", thế nhưng Luyến lại chỉ uống rượu và khóc. Khóc thương cho phận mình, Luyến tâm sự với Hòa: "Đời em bây giờ làm gì còn ngày mai nữa. Gần 40 tuổi rồi, làm gì còn ngày mai nữa đâu".

Luyến đau lòng, khóc thương cho số phận của mình.

Luyến đau lòng, khóc thương cho số phận của mình.

Ở một diễn biến khác, sau khi đánh nhau với Luyến, Bình (Minh Cúc) hết lời nói xấu "tình địch". Cô nói: "Đáng đời con Luyến lươn. Đong giai cho lắm vào, bảo sao chồng nó chả bỏ. Nó mà không nanh nọc nhá, làm sao chồng nó bỏ đi biệt tích 5 năm giời".

Thấy lão cửu vạn bênh vực Luyến, Bình tiếp tục đặt chuyện: "Anh biết gì chưa? Lần này nó vớ được quả bẫm. Con Luyến nó mà chịu để yên tha cho thằng chồng nó về với vợ mới á? Cả tỷ đấy!".

Liệu Luyến có thực sự cạn tình với mẹ chồng? Bà Tình và con trai có trả nợ cho Luyến? Câu trả lời sẽ có trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao" các tập tiếp theo lên sống VTV3 hàng tuần.

Ngọc Châu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuoc-doi-van-dep-sao-tap-10-lo-ly-do-ba-tinh-khong-muon-roi-bo-luyen-d588959.html