Cùng nhau vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Trong những ngày này, khu vực biên giới ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia như được khoác lên 'màu áo mới' bởi một chuỗi hoạt động trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất (gọi tắt là Chương trình giao lưu). Với nhiều hoạt động an sinh xã hội đầy thiết thực Chương trình đã mang đến cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới ba nước nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Phóng viên Báo Biên phòng đã ghi nhận những lời chia sẻ của lãnh đạo các đơn vị tham gia Chương trình giao lưu cùng đại diện chính quyền địa phương và người dân 3 nước về những hoạt động ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị trong “mái nhà chung” Đông Dương.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP (thứ 9, từ trái qua) và Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng BĐBP Kon Tum trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho học sinh Lào trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất. Ảnh: Ngọc Lâm

Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP (thứ 9, từ trái qua) và Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng BĐBP Kon Tum trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho học sinh Lào trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất. Ảnh: Ngọc Lâm

Đại tá Phu Vị Lay Phun Sạ Vắt, Phó Cục trưởng Cục Quân y (Bộ Quốc phòng Lào):

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân ở khu vực biên giới là một trong những hoạt động hợp tác quan trọng trong Chương trình giao lưu; qua đó, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa quân và dân hai nước Lào - Việt Nam để cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tại khu vực biên giới huyện Phouvong, tỉnh Attapeu, Lào, lực lượng quân y hai nước đã tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 450 người dân. Mặc dù đoạn đường di chuyển từ Việt Nam sang khu vực khám, chữa bệnh rất xa, nhưng đội ngũ quân y Bộ Quốc phòng Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, vận chuyển nhiều trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Tôi xin thay mặt cho lãnh đạo và nhân dân tỉnh Attapeu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Nhà nước Việt Nam cũng như đoàn quân y Bộ Quốc phòng Việt Nam đã triển khai hoạt động đầy ý nghĩa này. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở khu vực biên giới, giúp bà con an tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.

Thiếu tá Chu Thị Tần, điều dưỡng Bệnh viện Quân y 87 (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng):

Lực lượng quân y Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm nhằm tri ân sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân cũng như chính quyền địa phương đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Quân đội hai nước Việt Nam - Lào. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ của bản thân vào hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân ở khu vực biên giới hai nước lần này. Có cơ hội trực tiếp sang nước bạn Lào để khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nơi đây, chúng tôi cảm nhận được sự khó khăn của người dân, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế tại đây đều rất thiếu thốn. Với nhiệm vụ được giao, đội ngũ các y, bác sĩ đã hoạt động hết “công suất” để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân Lào.

Chỉ mới tiếp xúc với người dân tại bản Phoukue, huyện Phouvong, tỉnh Attapeu mấy ngày nhưng các thành viên trong đoàn phần nào hiểu được cuộc sống khó khăn của người dân, đặc biệt là thiếu thốn các dịch vụ y tế. Việc làm của chúng tôi phần nào chia sẻ khó khăn mà người dân nơi đây đã và đang phải đối mặt. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới, quân y Việt Nam sẽ có nhiều chương trình phối hợp với quân y nước bạn Lào để tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân các điểm bản chưa được tiếp cận dịch vụ y tế.

Ông Hlin Toan, Phó Chủ tịch huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia:

Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình giao lưu, tại xã Phó Nhầy, huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia, lực lượng quân y Việt Nam đã phối hợp với quân y Campuchia tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân trên địa bàn biên giới. Dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã tặng 100 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho 100 em học sinh nghèo hiếu học và 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ozadao. Đây là hoạt động rất thiết thực, góp phần xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong muốn QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ cũng như tạo điều kiện để các hoạt động thiết thực này được duy trì thường xuyên. Qua đó, góp phần giúp cho người dân biên giới phía Campuchia có cơ hội được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất; cũng như tạo thêm nguồn sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng vùng biên giới giữa hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.

Chúng tôi tin tưởng rằng, các hoạt động hướng về các chủ nhân vùng biên giới hai nước chính là một trong những “cầu nối” quan trọng, đưa hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của mỗi nước và tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

Thầy giáo Khăm Khuôn Xiêng Tum, Hiệu trưởng Trường Tiểu học bản Phoukue, huyện Phouvong, tỉnh Attapeu, Lào:

Hiện tại, cơ sở vật chất của nhà trường cũng đủ để đáp ứng chương trình giáo dục; tuy nhiên, do thiếu nguồn kinh phí xây dựng, đầu tư hạ tầng nên cơ sở hạ tầng của nhà trường đang dần xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy. Hơn nữa, học sinh đa số ở cách xa trường học nên việc vận động các em đến trường đầy đủ để kịp tiến độ giảng dạy là một thách thức lớn với đội ngũ giáo viên.

Trong Chương trình giao lưu lần này, chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi các em học sinh nghèo hiếu học của nhà trường được Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng học bổng “Nâng bước em tới trường”. Đây là nguồn động viên lớn lao cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương và là phần quà rất thiết thực để học sinh có thêm động lực phấn đấu học tập trong thời gian tới. Thay mặt giáo viên và học sinh nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành tặng những phần quà mang đầy ý nghĩa này. Tôi xin hứa sẽ động viên gia đình cùng các em học sinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, trở thành công dân có ích của xã hội.

Từ tận đáy lòng mình, tôi mong muốn trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động giáo dục ngoại khóa để các em học sinh có cơ hội hiểu hơn về bản sắc, văn hóa, con người dân tộc hai nước. Từ đó, góp phần góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Ông Siu Lợi, ở xã Pó Nhầy, huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia:

Tại địa phương chúng tôi, vật nuôi ít, nhưng đồng cỏ lại nhiều, từ lâu gia đình tôi muốn phát triển kinh tế chăn nuôi nhưng hoàn cảnh không cho phép. Được sự quan tâm của chính quyền và Bộ Quốc phòng Việt Nam, đợt này, gia đình tôi được nhận 1 con bò giống, điều đó làm chúng tôi rất phấn khởi.

Nhận bò giống, tôi sẽ làm chuồng trại kỹ càng, chăm sóc bò thật tốt và sẽ nghe theo sự hướng dẫn của thú y trong các kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng tránh dịch bệnh để đàn bò phát triển tốt nhất, đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Qua đây, tôi xin cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã luôn quan tâm, đồng hành giúp đỡ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi để mọi người cùng nhau nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Ngọc Lâm - Thái Kim Nga - Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cung-nhau-vun-dap-tinh-doan-ket-huu-nghi-giua-quan-va-dan-ba-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-post470041.html