Cùng em vui bước đến trường

Sáng cuối tuần, sau gần một tiếng đồng hồ ngồi ô tô vượt quãng đường hơn 50km từ trung tâm huyện Sơn Tịnh về trung tâm xã Trà Giang (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Sơn Tịnh (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) và các thành viên trong đoàn công tác tiếp tục khoác ba lô nặng trĩu sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, lương thực, thực phẩm hành quân bộ, men theo đường mòn, vách đá, nhắm hướng làng Ca Tu (đội 4, thôn 2, xã Trà Giang).

Ca Tu là ngôi làng nhỏ nằm biệt lập giữa rừng sâu, có 14 hộ gia đình dân tộc Co sinh sống. Do giao thông đi lại khó khăn, đất đai khô cằn, sỏi đá, lại bị chia cắt bởi ngọn núi Chúa cao xanh hùng vĩ nên cuộc sống của bà con nơi đây vẫn còn rất khó khăn, vất vả. Chia sẻ với những thiếu thốn của người dân, nhất là các cháu học sinh, mỗi lần có dịp tới thăm, bộ đội đều tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Gần trưa, đang chơi trò đuổi bắt ở đầu làng, vừa thấy bóng bộ đội và các thành viên trong đoàn công tác thấp thoáng đằng xa, em Hồ Thanh Khiêm (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Trà Bồng) và các bạn í ới gọi nhau, nhảy chân sáo ra tận nơi chào đón. Cháu tíu tít kể những chuyện vui, cháu ghé vai vác hộ thùng quà, cháu hăng hái phụ khiêng bao gạo... Sự hồn nhiên, chân thành, hiếu khách của những đứa trẻ vùng cao khiến bao mệt mỏi của đoàn công tác như tan biến.

Sau bữa cơm trưa thắm tình quân dân do các chị em trong đoàn đảm nhiệm, mọi người nhanh chóng tỏa về các hướng, chung tay cùng bà con tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người già neo đơn, tàn tật, học sinh hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện ăn chín, uống sôi, ngủ màn, tích cực bài trừ mê tín dị đoan, không vào rừng săn bắt thú, đốn hạ cây xanh.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Sơn Tịnh và thành viên đoàn công tác tặng quà trẻ em làng Ca Tu.

Dẫn con trai út ra điểm cắt tóc miễn phí do bộ đội tổ chức dưới bóng mát cây đa cổ thụ ở đầu làng, ông Hồ Xuân Đến bảo: “Hôm nọ, thấy tóc con dài quá, tôi lấy dao phơ liền mấy nhát cho gọn lại, ai ngờ làm quá tay khiến chỗ dày, chỗ mỏng, chỗ ngắn, chỗ dài. Bị bạn bè trêu chọc, mấy hôm nay, cháu ngại không dám bước chân ra ngoài chơi, rồi lấy cớ đòi bỏ học luôn”. Qua tay kéo của bộ đội, chỉ sau ít phút, cậu bé người Co nhỏ nhắn, ngoan hiền đã có được mái tóc ưng ý. Tiếng lành đồn xa, suốt trưa hôm ấy, trai tráng, người già, người trẻ trong làng rủ nhau tới điểm cắt tóc của bộ đội.

Thiếu tá Võ Thành Chung, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Sơn Tịnh cho biết, thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng em đến trường”, từ các nguồn kinh phí vận động, quyên góp được, dịp này, Ban CHQS huyện và các lực lượng trao 30 phần quà, gồm quần áo, cặp sách, đồ dùng học tập, sữa tươi tặng các cháu nhỏ; 14 phần quà gồm tiền mặt, vật dụng sinh hoạt và thực phẩm tặng các hộ dân. Tuy giá trị vật chất không nhiều song đó là tình cảm, tấm lòng sẻ chia của bộ đội với bà con làng Ca Tu.

Bịn rịn tiễn đoàn công tác về lại miền xuôi, trở lại cuộc sống hằng ngày, bên dãy núi Chúa quanh năm mây mù bao phủ, dân làng Ca Tu và những đứa trẻ nơi đây vẫn luôn nhắc nhớ về hình ảnh những người lính Cụ Hồ luôn hết lòng vì dân, để các em học sinh được tung tăng cắp sách đến trường.

Bài và ảnh: THUẬN AN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/cung-em-vui-buoc-den-truong-744576