Cụ ông 80 tuổi lục thùng rác tìm đồ ăn, thân phận thực sự khiến người ta 'choáng váng'

Ai mà ngờ cụ ông có vẻ ngoài rách rưới này là một đại gia có tới 10 căn nhà.

Ông Heinz B. trông giống như một người vô gia cư chẳng có gì nổi bật, vẻ ngoài đó có thể đánh lừa tất cả mọi người. Người đàn ông quốc tịch Đức này có thể chỉ có 15 euro (16 USD) trong tài khoản ngân hàng của mình vào lúc này, nhưng đó chỉ là do ông vừa rút 700.000 euro (756.000 USD) để mua một ngôi nhà mới, ngôi nhà thứ 10 của mình. 100.000 euro còn lại được chuyển vào khoản tiền gửi có kỳ hạn cố định để tạo lãi.

Ông ấy có thể trông không giống tỷ phú lắm, nhưng người đàn ông 80 tuổi này có tài sản trị giá hàng triệu đô la, giàu bậc nhất thị trấn và biết cách gia tăng tài sản của mình. Ngoài ra, ông còn khẳng định mình sống tằn tiện cả đời nên không thực sự cần tiền để trang trải cuộc sống. Ông ấy hạnh phúc hơn khi sống bằng thức ăn tìm thấy trong thùng rác và tích trữ đủ thứ mà người khác vứt đi.

Heinz gần đây đã nói với tờ báo Bild của Đức: “Có thể tôi sẽ mua một ít dầu để chiên hoặc thứ gì đó nếu hết, nhưng tôi thấy hầu hết thức ăn đều nằm trong thùng rác. Người ta lãng phí, vứt đi nhiều đến mức có thể nuôi cả gia đình! Ví dụ, mọi người mua một gói xúc xích, ăn một chiếc và sau đó vứt phần còn lại vào thùng rác.”

Người đàn ông đến từ Darmstadt ở tây nam nước Đức lần đầu tiên gây chú ý vào năm 2021, khi có thông tin cho rằng ông sở hữu 7 căn nhà và 2 căn hộ, đồng thời có khoảng 540.000 USD trong tài khoản ngân hàng. Kể từ đó, tài sản của ông ấy ngày càng tăng, gần đây ông ấy đã đầu tư số tiền khổng lồ 700.000 euro vào một ngôi nhà khác. Điều thú vị là ông ấy chỉ mua bất động sản trong khu vực thị trấn của mình để có thể đến đó bằng xe đạp trong trường hợp chúng cần sửa chữa.

“Những người thợ tính phí 55 euro mỗi nửa giờ sửa chữa,” Heinz B. cho biết và nói thêm rằng hầu hết các ngôi nhà của ông thậm chí không được cho thuê vì tiền thuê sẽ không trang trải được chi phí bảo trì tài sản. Hơn nữa, dù sao thì cũng không phải là ông ấy cần thêm tiền.

Ông từng là kỹ sư điện, hiện có mức lương hưu hàng tháng là 3.600 euro (3.900 USD), cũng như một khoản lương hưu khác là 156 euro (169 USD), phần lớn số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng tiết kiệm vì ông thực sự không có gì phải chi tiêu. Ngoài 5 euro có thể chi cho thực phẩm mỗi tháng, mọi chi phí ông phải chi trả chỉ bao gồm kết nối Internet cho máy tính xách tay của mình. Ông không dùng điện thoại di động vì điều đó sẽ khiến ông ấy phải trả thêm 10 euro.

Heinz dành phần lớn thời gian của mình để tích trữ những thứ mà người khác vứt đi, đạp xe quanh Daarmstadt trong hành trình tìm kiếm những thùng rác. Ông ấy hầu như không sử dụng phần lớn số đồ dùng nhặt được, thay vào đó ông ấy sẽ bán nó cho hàng xóm, thường là để đổi lấy thực phẩm mà họ không cần.

Không có gia đình để chia sẻ khối tài sản lớn của mình, Heinz B. thực sự không biết sẽ để lại tài sản cho ai khi qua đời. Ông ấy có một số anh chị em họ xa, nhưng nói rằng họ không đủ khả năng trả thuế thừa kế, vì vậy ông ấy đang cân nhắc việc để lại một số tài sản cho người thuê nhà.

HUY NGUYỄN (Theo Oddycentral)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cu-ong-80-tuoi-luc-thung-rac-tim-o-an-than-phan-thuc-su-khien-nguoi-ta-choang-vang-a653615.html