CSGT Lạng Sơn xuyên đêm tìm người thân cho ông lão đi lạc, nằm giữa quốc lộ

Phát hiện ông lão bị lẫn, suy giảm trí nhớ, nằm giữa Quốc lộ 1A, tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xuyên đêm tìm kiếm nhân thân, đưa ông về với gia đình.

Khoảng 22h ngày 11/5/202, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ATGT từ Km 1+700 - 36+100, Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Yên Trạch, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn) thì phát hiện một ông lão khoảng 80 tuổi đang nằm giữa đường. Tổ công tác đến hỏi thăm tên, tuổi, địa chỉ nhưng ông có biểu hiện bị lẫn, không biết mình tên gì, ở đâu.

Gia đình ông Cao Văn L vui mừng cảm ơn tổ công tác CSGT đã giúp tìm được người thân.

Sau đó, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Yên Trạch đăng tải thông tin lên các hội, nhóm mạng xã hội để nhờ tìm kiếm thông tin nhưng không có kết quả. Ngay trong đêm 11/5, tổ công tác đã đưa ông đến Phòng CSGT để nghỉ ngơi và xác nhận thêm thông tin, đồng thời bố trí chỗ ngủ, thức ăn, nước uống cho ông.

Khoảng 8h ngày 12/5, sau nỗ lực tìm kiếm thông tin không có kết quả, tổ công tác đã đưa ông đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để bàn giao, chăm sóc và tiếp tục tìm nhân thân.

Tổ công tác CSGT đưa ông L đi lạc đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn chăm sóc.

Đến khoảng 10h30’ cùng ngày, thân nhân của ông lão đã tìm đến Phòng CSGT để nhận người. Qua xác minh, ông là Cao Văn L (SN 1940, trú tại số 51, đường Tông Đản, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn). Do tuổi cao, lại bị lẫn, suy giảm trí nhớ nên ông đi lạc, không biết đường về nhà.

Sau đó, tổ CSGT đã cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn hoàn thiện thủ tục, đưa ông L trở về sinh sống cùng con trai và con dâu ở cùng địa chỉ.

Huyền Mỹ - Hoàng Anh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/csgt-lang-son-xuyen-dem-tim-nguoi-than-cho-ong-lao-di-lac-nam-giua-quoc-lo-i731022/