Công viên tượng dưới đáy biển Caribe có thêm các 'nhân vật' mới

31 tác phẩm điêu khắc làm từ không gỉ cao cấp và ximăng biển có độ pH trung tính sẽ mang sứ mệnh là những rạn san hô nhân tạo - mái nhà trú ngụ cho các loài động vật biển dưới đáy biển Caribe.

Công viên điêu khắc dưới nước tại Vịnh Molinere, Grenada được bổ sung 31 bức tượng mới. (Ảnh: CNN)

Được chế tác bởi nhà điêu khắc và nhà sinh thái học người Anh - Jason DeCaires Taylor vào năm 2006, Công viên điêu khắc dưới nước ở Vịnh Molinere của Grenada hiện là một trong những điểm tham quan dưới nước nổi tiếng nhất tại vùng biển Caribe.

Gần đây, với việc bổ sung thêm 31 tác phẩm điêu khắc mới, công viên thuộc khu bảo tồn ngoài khơi bờ biển phía Tây Grenada này đã mở rộng đáng kể.

Các tác phẩm điêu khắc mới mang tên “Coral Carnival” (Lễ hội San hô), được lấy cảm hứng từ Spicemas – một lễ hội nổi tiếng với biểu tượng hóa trang “Jab Jab” – một nhân vật đeo dây xích biểu tượng cho sự tự do của người dân Granada.

Sự thu hút dưới mặt nước

Được ủy quyền bởi Bộ Du lịch Grenada, dự án Coral Carnival nhằm mục đích giới thiệu văn hóa và lịch sử của Grenada tới du khách

Nhà điêu khắc DeCaires Taylor, tác giả của dự án chia sẻ: “Lễ hội hóa trang Spicemas một nét đặc trưng trong văn hóa và lịch sử của người dân Grenada, vì vậy, họ muốn truyền bá mạnh mẽ câu chuyện đó tới du khách quốc tế.”

Mỗi tác phẩm điêu khắc đều được lấy cảm hứng từ những nhân vật có thật. DeCaires Taylor đã hợp tác với các nghệ sỹ tại địa phương để thể hiện rõ nét chân dung và đặc điểm của từng nhân vật.

Họa sỹ người Grenadian, Troy Lewis, cũng đóng góp 4 trong số 31 tác phẩm điêu khắc mới, trong đó có bức tượng Chúa Kitô ở vực sâu. Đây chính là bản sao của bức tượng Chúa Kitô được tặng cho người dân Grenadian để ghi nhận sự giúp đỡ của họ dành cho thủy thủ đoàn và hành khách của con tàu Bianca C bị chìm vào năm 1961.

Những rạn san hô nhân tạo

Được làm từ thép không gỉ cao cấp và ximăng biển có độ pH trung tính, các tác phẩm điêu khắc được thiết kế để hoạt động như những rạn san hô nhân tạo, được đục lỗ và có nơi trú ẩn để thu hút các sinh vật biển như bạch tuộc và tôm hùm trú ngụ, tạo ra một môi trường sống sinh động.

Các bức tượng được thiết kế để hoạt động như những rạn san hô nhân tạo để các động vật biển trú ngụ. (Ảnh: CNN)

Theo Taylor, nhiều sinh vật biển đã “xây nhà” trong các bức tượng chỉ trong vòng vài ngày sau khi tác phẩm điêu khắc được lắp đặt.

“Có một con bạch tuộc di chuyển vào phần đế của tượng, sau đó là cua, cá đuối gai độc cũng tìm nơi trú ngụ trong các bức tượng. Cảnh tượng thực sự rất thú vị,” tác giả cho biết.

Du khách thám hiểm đáy biển có thể dễ dàng nhìn thấy các pho tượng điêu khắc từ xa. “Hình ảnh phản chiếu của các pho tượng rõ nét đến mức du khách có thể nhận ra chúng từ xa, nhất là khi chúng được tô thêm màu sắc,” Taylor cho biết.

Đây là lần đầu tiên DeCaires Taylor đưa màu sắc vào các tác phẩm điêu khắc dưới nước, nhà điêu khắc cho biết thay vì để những bức tượng có màu xám, ông và các cộng sự đã tô màu các bức tượng bằng các chất liệu tự nhiên và hiện đang khá tò mò về sự tương tác giữa màu sắc với các sinh vật biển, "bởi sinh vật dưới nước thường bị thu hút với các loại màu sắc.”

Thúc đẩy bảo tồn đại dương

Các dự án của DeCaires Taylor chủ yếu tập trung vào mục đích thúc đẩy bảo tồn đại dương và ông thừa nhận “rất ngạc nhiên” trước việc thiên nhiên đang làm thay đổi các tác phẩm của mình, đặc biệt là những tháng gần đây.

DeCaires Taylor cho hay: “Năm 2023 là một trong những năm nóng nhất tại Grenada.Biến đổi khí hậu thực sự rất khắc nghiệt. Một số rặng san hô xuất hiện hiện tượng tẩy trắng và hiện tượng này cũng diễn ra trên các tác phẩm điêu khắc dưới nước của chúng tôi.”

Bốn trong số những tác phẩm điêu khắc mới là tác phẩm của nghệ sỹ người Grenadian, Troy Lewis. (Ảnh: CNN)

Nhà điêu khắc người Anh cho biết ông đang chuẩn bị cho một dự án công viên cùng chủ đề ở Carriacou, hòn đảo “song sinh” của Grenada.

Ông nói: “Tôi rất lo ngại về tình trạng nước biển dâng, đặc biệt là ở một số quốc đảo nhỏ. Nhiệt độ nước biển đang thay đổi khiến một số khu vực trở nên mong manh.”

Hiện tại, DeCaires Taylor cũng đang thực hiện các dự án tiếp theo ở Anh. Ông bày tỏ mong muốn được quay trở lại Vịnh Molinere của Grenadian để chứng kiến thiên nhiên tiếp quản sự sáng tạo của con người như thế nào./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cong-vien-tuong-duoi-day-bien-caribe-co-them-cac-nhan-vat-moi-post915594.vnp