'Công chúa hạt mắc ca' Korean Air lập liên minh nhằm lật đổ anh trai

Cho Hyun Ah, cựu giám đốc điều hành của Korean Air, người vướng bê bối 'hạt mắc ca' năm 2014, đã hợp tác với các cổ đông quan trọng từ công ty mẹ của hãng nhằm lật đổ anh trai.

Cho Hyun Ah, quỹ KCGI, và Bando Engineering & Construction - cổ đông của công ty mẹ Hanjin KAL của Korean Air - cho biết trong tuyên bố chung rằng hãng Korean Air và công ty mẹ đang trải qua "khủng hoảng nghiêm trọng và ban quản lý hiện tại không thể cải thiện được".

Tuyên bố cho biết cần phải có các nhà quản lý chuyên nghiệp.

Cho Hyun Ah, em gái của ông chủ hãng hàng không Korean Air Cho Won Tae. Ảnh: AP.

"Cuối cùng, chúng tôi đã đồng ý hợp tác tích cực trong các hoạt động cho sự tăng trưởng và phát triển của Tập đoàn Hanjin, bao gồm thực hiện quyền bỏ phiếu và đưa ra các đề xuất tại cuộc họp cổ đông của Hanjin KAL", tuyên bố cho biết.

Heather Cho cáo buộc anh trai cô không vâng lời người cha quá cố của họ để gia đình cùng nhau quản lý tập đoàn.

Theo Reuters, mối hận thù công khai gần đây giữa anh em Cho tạo ra suy đoán rằng Cho Hyun Aah có thể cố gắng lật đổ anh trai 44 tuổi của cô, Cho Won Tae, người được bổ nhiệm làm chủ tịch của Hanjin KAL, công ty cổ phần của Tập đoàn Hanjin, sau khi cha của họ qua đời.

Ghế trong hội đồng quản trị Hanjin KAL của Cho Won Tae sẽ được gia hạn bằng phiếu bầu của cổ đông vào tháng 3 khi hết hạn ba năm. Cả hai anh em có khoảng 6,5 % cổ phần tương ứng trong công ty mẹ. Hanjin KAL sở hữu khoảng 30% cổ phần của Korean Air.

Cho Won-tae, giám đốc của Korean Air Lines và chủ tịch của Hanjin KAL. Ảnh: Bloomberg.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết Cho Won Tae đã tham vấn Delta Air Lines, công ty sở hữu 10% cổ phần trong công ty mẹ.

KCGI, Bando và Heather Cho cùng có khoảng 32% cổ phần của Hanjin KAL.

Bê bối gia đình của Hanjin bắt đầu vào năm 2014 khi vụ việc "cơn thịnh nộ hạt mắc ca" nổi lên trên toàn cầu.

Khi đó, bà Hyun Ah đã buộc một chuyến bay của Korean Air trở lại cổng tại sân bay New York vì mất bình tĩnh trước cách phục vụ các loại hạt trong khoang hạng nhất - trong một chiếc túi chưa mở. Bà bị kết án một năm tù vì cản trở hàng không.

Nữ tiếp viên, cùng với một đồng nghiệp, đã phục vụ hạt mắc ca cho Cho Hyun Ah trong một chiếc túi thay vì bày ra bát - khiến bà tức giận ra lệnh cho họ quỳ xuống xin lỗi. Sau khi kháng cáo, bà chỉ chịu mức án 5 tháng tù.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cong-chua-hat-mac-ca-korean-air-lap-lien-minh-nham-lat-do-anh-trai-post1041735.html