Công an TPHCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ An ninh T4

Tối 28/7, Công an TPHCM trang trọng tổ chức lễ dâng hương tại Bia tưởng niệm 12 anh hùng liệt sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Khu Sài Gòn – Gia Định (T4) ở công viên Lãnh Bình Thăng (Q.11, TPHCM). Lực lượng vũ trang Khu Sài Gòn – Gia Định là tiền thân của Công an TPHCM ngày nay.

Buổi dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) và hướng đến chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023).

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP và ông Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (thứ 3, từ trái qua) cùng các đại biểu tham dự lễ dâng hương tại Bia tưởng niệm các Liệt sĩ An ninh T4

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP và ông Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM (thứ 3, từ trái qua) cùng các đại biểu tham dự lễ dâng hương tại Bia tưởng niệm các Liệt sĩ An ninh T4

Tham dự lễ dâng hương có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP; ông Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Q.11; ông Nguyễn Trần Bình, Chủ tịch UBND Quận 11; anh Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn; cùng đại diện các sở ban ngành của TP, Thành đoàn TPHCM, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, CA các quận, huyện, TP.Thủ Đức cùng các đoàn thể thuộc CATP, đoàn viên thanh niên đến từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TPHCM.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam và ông Nguyễn Phước Lộc kính cẩn dâng hương trước bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Thiếu tướng Lê Hồng Nam và ông Nguyễn Phước Lộc kính cẩn dâng hương trước bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Các đại biểu dâng hương

Các đại biểu dâng hương

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP dâng hương tưởng niệm

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc CATP dâng hương tưởng niệm

Trước bia tưởng niệm linh thiêng khắc tên các Anh hùng Liệt sĩ và chiến công vang dội của Lực lượng vũ trang Khu Sài Gòn – Gia Định, các đại biểu bồi hồi, xúc động khi ôn lại lịch sử, những chiến công hào hùng, oanh liệt, những ngày tháng không thể quên của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

CBCS CATP xếp hàng ngay ngắn, tiến về bia tưởng niệm dâng hương

CBCS CATP xếp hàng ngay ngắn, tiến về bia tưởng niệm dâng hương

Nơi đây, suốt 7 ngày đêm (từ mùng 1 đến mùng 7 Tết Mậu Thân) đã diễn ra trận đánh ác liệt không cân sức giữa 12 chiến sĩ của ta với 2 tiểu đoàn biệt động quân cùng lực lượng cảnh sát dã chiến của địch được xe tăng và máy bay chi viện...

Các chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường anh dũng, tiêu diệt 127 tên địch, bắn cháy 19 xe cơ giới (trong đó có 14 xe bọc thép), thu nhiều súng đạn... và các anh đã anh dũng hy sinh khi còn rất trẻ.

Ra đời vào ngày 19-3-1961, lực lượng Ban bảo vệ an ninh Khu Sài Gòn - Gia Định (viết tắt là ANT4), dù chịu cảnh lao tù hay cầm súng chiến đấu, các chiến sĩ ANT4 luôn giữ trọn khí tiết người cộng sản, mưu trí, sáng tạo trong các đánh trận. Chính những người con ưu tú ấy đã làm nên những chiến công hiển hách, tô đậm thêm trang sử vẻ vang của ANT4 nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung, là nền tảng vững chắc và niềm tự hào vô bờ bến đối với CBCS CATP ngày hôm nay.

Bia tưởng niệm 12 Anh hùng Liệt sĩ Lực lượng vũ trang Khu Sài Gòn – Gia Định đặt tại công viên Lãnh Bình Thăng (Q.11) được khánh thành vào năm 2003.

Hương Trầm - Phương Vinh - Phạm Tuấn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/cong-an-tphcm-to-chuc-dang-huong-tuong-niem-anh-hung-liet-si-an-ninh-t4_150458.html