Công an TP.HCM xử nghiêm các vụ tạt sơn kiểu khủng bố nhằm đòi nợ

Công an phát hiện, xử lý nhiều băng nhóm hoạt động tín dụng đen, có hành vi đòi nợ kiểu khủng bố như tạt sơn, chửi bới… nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Trong vòng hai ngày, Công an quận các quận Gò Vấp, 12 và 7, TP.HCM điều tra, khởi tố một số người về các hành vi cho vay lãi nặng, cố ý làm hư hỏng tài sản để điều tra, xử lý.

Tái diễn tình trạng tạt sơn đòi nợ

Ngày 18-8, Công an quận 12, TP.HCM đang điều tra, truy xét nghi can trong vụ tạt sơn hai lần vào ngôi nhà ở KDC Hiệp Thành City, phường Hiệp Thành.

Trao đổi với PV, anh NVT (39 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành) cho biết chỉ trong vòng bốn ngày, gia đình anh bị kẻ lạ mặt tạt sơn hai lần, khiến cuộc sống đảo lộn.

Theo đó, khoảng 2 giờ 49 phút ngày 16-8, một người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ đi xe máy tới trước nhà anh T.

Người đàn ông mang theo nhiều túi sơn ném vào nhà anh T ở KDC Hiệp Thành City, phường Hiệp Thành, quận 12. Ảnh: NT

Người này chạy xe tới một quãng rồi dừng lại, đi bộ tới ném liên tục ba bịch sơn đỏ vào căn nhà và nhanh chóng tháo chạy bằng đường khác.

Anh T và gia đình ở bên trong không hay biết, đến sáng ngủ dậy thì phát hiện mùi hóa chất nồng nặc, kiểm tra mới hay biết.

Vụ việc khiến sơn đỏ loang lổ khắp cửa kính, cửa cuốn ở lầu một và tầng trệt. Ngoài ra nhà hàng xóm gần đó cũng bị sơn bắn vào tường.

Sơn đỏ văng tung tóe khắp nơi trước nhà anh T. Ảnh: NT

Đây chưa phải lần đầu, bốn hôm trước, một nam thanh niên chạy xe máy đến trước nhà anh T rồi ném nhiều bịch sơn, mắm tôm vào cửa rồi mau chóng tẩu thoát. Diễn biến vụ việc chỉ diễn ra vài giây vào lúc rạng sáng, vắng người.

Gia đình anh T cho biết, thời gian vừa qua nhiều người lạ nhắn tin, đòi nợ người em vợ tên là Đ, 24 tuổi, được cho là có nợ nần ngoài xã hội. “Một năm trước, Đ sống nhờ nhà tôi khoảng một năm rồi rời đi, hiện ở đâu không rõ. Tôi nói với những người đòi nợ rằng vợ chồng tôi không hề liên quan đến việc nợ nần của cậu ấy nhưng họ không chịu” – anh T nói.

Bốn ngày hôm trước, nhà anh T cũng bị một người lạ mặt ném sơn, chất bẩn vào nhà. Ảnh: NT

Điều đáng nói, gia đình bố mẹ ruột của vợ anh T ở quê Nam Định cũng bị một số người tới quấy rầy. Do bị đe dọa, lo lắng cho an nguy của vợ con, anh T đã trả 150 triệu cho người đòi nợ những mong được yên ổn nhưng bất thành. “Họ đe dọa phải trả số tiền hơn 600 triệu đồng, nếu không sẽ phạt một ngày là 6,5 triệu nếu không sẽ không được yên ổn” – anh T tiếp.

Rạng sáng ngày 7-8, chị NTTS (40 tuổi, ngụ phường 16, quận Gò Vấp) cũng hốt hoảng đến Công an phường 16 trình báo về việc bị tạt sơn, chất bẩn.

Công an xử lý nghiêm nhiều vụ tạt sơn khủng bố

Hôm 17-8, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM khởi tố, bắt giam Phùng Tiến Lực (32 tuổi, quê Thanh Hóa), Phan Xuân Đông (48 tuổi, quê Nghệ An - cả hai cùng ngụ Bình Dương) để điều tra về tội cho vay lãi nặng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Công an xác định Lực cho chị NTTS vay lãi nặng. Khi nạn nhân mất khả năng chi trả thì gọi cho Đông chạy xe máy chở từ Bình Dương lên TP.HCM trong đêm để tạt sơn, mắm tôm gây áp lực đòi nợ.

Hôm 17-8, Công an quận Gò Vấp cũng khởi tố, bắt hai người để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Ảnh: CA

Theo lời khai, từ tháng 3-2022 đến tháng 7-2023 Lực cho chị S vay nhiều lần với tổng số tiền 100 triệu đồng, lãi suất 5-10%/ tháng.

Chị S đóng lãi đến tháng 10-2022 thì hết khả năng chi trả nên ngưng đóng khoảng hai tháng. Sau đó, chị S xin Lực trả tiền gốc 300.000 đồng/ngày và được đồng ý.

Chị S đóng được đến tháng 6-2023 thì dừng lại do quá khó khăn. Lực nhiều lần nhắn tin, gọi điện để đòi nợ nhưng không được.

Ngày 6-8, Lực đi mua sơn và mắm tôm mang về nhà trọ ở TP Dĩ An, Bình Dương trộn với nhau. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Lực gọi điện thoại để Đông chở đến nhà chị S tạt sơn.

Những người này được xác định đã đi từ Bình Dương lên ngôi nhà ở quận Gò Vấp để tạt sơn, chất bẩn. Ảnh: CA

Sau khi thực hiện hành vi và đang trên đường tẩu thoát thì Lực bị lực lượng chức năng phát hiện. Hành vi của Lực được công an giám định, kết luận thiệt hại hơn 7,8 triệu đồng.

Công an quận Gò Vấp đã yêu cầu hai người này cạo rửa, lau chùi, sơn lại cửa, tường nhà để khắc phục hậu quả.

Hôm 16-8, Công an quận 7 cũng bắt Ngô Thiên Thạch (30 tuổi, quê Hà Nội) và Tống Minh Hải (27 tuổi, ngụ Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cùng thời điểm, công an quận 7 cũng bắt hai người hoạt động tín dụng đen, tạt sơn nhà dân để gây áp lực đòi nợ. Ảnh: CA

Theo điều tra, tháng 3-2022, Thạch thuê một căn nhà tại quận Bình Tân để tổ chức hoạt động cho vay. Giúp sức cho Thạch có Hải và ba người khác.

Thạch là người bỏ vốn cho vay và quản lý, những người còn lại có nhiệm vụ đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội. Hải sẽ trả công cho mỗi người từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Thạch được xác định có vai trò chủ chốt trong việc cho vay, đòi nợ kiểu khủng bố. Ảnh: CA

Lãi suất nhóm này lấy từ 10 đến 20%/tháng. Khi khách không trả nợ đúng hạn, Thạch sẽ đến nhà đòi. Nếu khách bỏ trốn hoặc trì hoãn việc trả tiền thì nhóm này sẽ liên hệ người thân các con nợ để chửi bới, viết giấy hăm dọa, khóa cửa, tạt sơn vào nhà để gây áp lực.

Bà V ở quận 7 có vay tiền của nhóm tín dụng đen này và chưa trả nên bị tạt sơn vào cửa nhà. Từ tin báo của bà V, công an đã truy bắt được nhóm cho vay này.

Quá trình hoạt động, nhóm của Thạch cho khoảng 100 người vay tiền với số tiền vay từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng/người.

Không nên vay tiền qua các app

Thời gian qua, Công an TP.HCM và các quận huyện liên tục điều tra, xử lý các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản.

Công an cũng phối hợp với các đơn vị, địa phương ra quân tuyên truyền, bóc gỡ các quảng cáo sai quy định trên địa bàn.

Cơ quan chức năng cũng nhiều lần phát đi cảnh báo người dân cần nâng cao kiến thức, khi cần vay vốn làm ăn, chi dùng thì nên liên hệ với các ngân hàng, tổ chức tài chính được Nhà nước cấp phép để được hướng dẫn, làm thủ tục vay với lãi suất phù hợp.

Người dân tuyệt đối không vay tiền qua các app hay các đối tượng cho vay tiền góp, tiền đứng… để tránh bị lộ lọt thông tin, hình ảnh cá nhân… để cuối cùng bị quấy rối, tạt sơn, khủng bố trên mạng.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-an-tphcm-xu-nghiem-cac-vu-tat-son-kieu-khung-bo-nham-doi-no-post747511.html