'Công an' rởm xin ở nhờ, mượn nhiều tài sản rồi biến mất

Đến nhà người dân, người đàn ông xưng là công an và xin ở nhờ rôi mượn nhiều tài sản, sau 2 ngày thì biến mất.

Ngày 23-2, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Tùng (41 tuổi, trú tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Vào 5 ngày trước (18-2), Phạm Văn Tùng tìm đến nhà ông L.G.M (trú xã Ia Blang, huyện Chư Sê) và xưng là công an, đề nghị cho mình ở nhờ để xác minh một vụ việc có dấu hiệu phạm tội trên địa bàn.

Đối tượng Phạm Văn Tùng khi bị bắt - Ảnh công an cung cấp

Tin lời Phạm Văn Tùng, ông L.G.M đã cho đối tượng này ở nhờ. Sau khi ở nhờ được 2 ngày, Phạm Văn Tùng liền hỏi mượn ông L.G.M một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, một chiếc điện thoại di động hiệu Reami 10A và 1 triệu đồng. Mượn được các tài sản trên, Phạm Văn Tùng hẹn 1 giờ sau sẽ quay lại trả.

Tuy nhiên, chờ hồi lâu không thấy người "công an" trên quay lại, ông L.G.M biết rằng mình đã bị lừa nên vội đến Công an xã Ia Blang, huyện Chư Sê trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21-2, Công an huyện Chư Sê phối hợp với Công an xã Ia Piar, huyện Phú Thiện đã bắt giữ Phạm Văn Tùng cùng tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an huyện Chư Sê, Phạm Văn Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-an-rom-xin-o-nho-muon-nhieu-tai-san-roi-bien-mat-196240223075940536.htm