Công an Bắc Giang: Nhân lên những việc làm vì dân

Thực hiện phong trào 'Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy', trong lực lượng công an toàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương, việc làm vì nhân dân phục vụ.

Lâu nay, thương binh Lê Văn Thắng (SN 1933) ở xã Việt Ngọc (Tân Yên) vận động khó khăn, hầu như chỉ nằm một chỗ do chiến tranh đã cướp của ông một bên chân, sức khỏe gần đây lại không tốt. Để giúp ông Thắng làm căn cước công dân, tổ công tác của Công an huyện Tân Yên đã đến tận nhà chụp ảnh, lấy dấu vân tay, thực hiện mọi thủ tục cần thiết. Ông Thắng xúc động nói: “Việc làm của cán bộ, chiến sĩ công an khiến tôi thực sự cảm động. Các anh ấy không quản vất vả, tốn thời gian đến tận nhà để giúp người dân”.

 Công an huyện Tân Yên đến tận nhà làm căn cước công dân cho thương binh Lê Văn Thắng.

Công an huyện Tân Yên đến tận nhà làm căn cước công dân cho thương binh Lê Văn Thắng.

Trung tá Đoàn Thế Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Tân Yên) cho biết, không chỉ ông Thắng, nhiều trường hợp khác do hoàn cảnh, điều kiện sức khỏe nên các tổ công tác đều đến tận nhà làm căn cước công dân, kể cả ngày nghỉ, giờ nghỉ. Những ngày này, lực lượng công an huyện và các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân tải ứng dụng VNeID, kích hoạt định danh điện tử… với mục tiêu sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Giữa trưa hè nắng như đổ lửa, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn bám chốt trên quốc lộ 1. Thiếu tá Hoàng Thế Kiên, Phó đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) chỉ huy các thành viên kịp thời phát hiện những trường hợp đi quá tốc độ, có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn… Bằng tinh thần làm việc mềm mỏng, chính xác, cương quyết, kết hợp giữa tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật với xử lý, các trường hợp vi phạm đều “tâm phục, khẩu phục”.

Việc Công an tỉnh và các huyện, TP thường xuyên tổ chức các tổ tuần tra lưu động và lập chốt xử lý nồng độ cồn, xe máy lạng lách… khép kín trên các tuyến đường, nhất là thời điểm trưa và chiều tối được người dân ủng hộ cao, hạn chế đáng kể “ma men” và các đối tượng chạy xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đặc biệt, gần đây, trong lực lượng công an trên địa bàn tỉnh liên tục có những tấm gương sáng nhặt được tài sản trả lại công dân. Đơn cử như ngày 3/5, Đại úy Hoàng Hồng Ngọc, cán bộ Công an thị trấn Kép (Lạng Giang) trên đường di chuyển qua địa bàn xã Song Mai (TP Bắc Giang) nhặt được một chiếc ví, bên trong có tiền, điện thoại và giấy tờ cá nhân của chị Thân Thị Hoa ở xã Quế Nham (Tân Yên). Đồng chí Ngọc đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Song Mai và Công an xã Quế Nham để xác minh, trả lại tài sản cho chị Hoa.

Trao đổi với chúng tôi tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tại huyện Tân Yên, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, từng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng phải thấm nhuần lời dạy của Bác. Thường xuyên rèn luyện, phấn đấu để thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong sạch; biến lời Bác dạy “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép” thành những hành động, việc làm cụ thể. Đặc biệt là đối với người đứng đầu, chỉ huy các cấp phải phát huy trách nhiệm nêu gương, nêu cao tinh thần sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lực lượng công an gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân dân, hiểu tâm tư, nguyện vọng và những trăn trở, từ đó có biện pháp tháo gỡ, bảo vệ nhân dân, nhân lên những tấm gương gần dân, trọng dân trong lực lượng. Dựa vào dân để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/404923/cong-an-bac-giang-nhan-len-nhung-viec-lam-vi-dan.html