'Con nuôi' của những người lính quân hàm xanh

Đóng quân ở biên giới biển đảo, chiến sĩ biên phòng không chỉ cầm súng bảo vệ bình yên phên dậu của Tổ quốc mà còn là người cha, người mẹ của những em nhỏ mồ côi.

Nguyễn Tấn Thành (24 tuổi, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là con trai duy nhất của ông Nguyễn Thơ và bà Bùi Thị Trực. Bố bị bệnh thần kinh từ nhỏ, lúc tỉnh lúc mê; mẹ bị bệnh Parkinson và phải nằm một chỗ sau cơn tai biến khiến hoàn cảnh gia đình Thành hết sức khó khăn.

Đang tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", nhưng hàng ngày Thành phải ra cảng xin cá vụn về nấu ăn, làm ruộng vườn thay bố mẹ. Nhiều lần, em đã tính chuyện bỏ học vì nghịch cảnh.

Mẹ Thành phải nằm một chỗ sau cơn bạo bệnh.

Thấu hiểu hoàn cảnh của Thành, các thầy cô trong trường và cán bộ chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường” đã tiếp cận, giúp đỡ để Thành tiếp tục việc học. Ngoài tiền hỗ trợ hàng tháng, Bộ đội Biên phòng còn cử lực lượng hỗ trợ gia đình em khi cần thiết.

Có "chỗ dựa", Thành tốt nghiệp phổ thông rồi đậu vào đại học. Vào đại học, Thành tiếp tục được nhận học bổng của các nhà tài trợ. Số tiền này, Thành gửi về để bố mẹ mua thuốc chữa bệnh, còn em tranh thủ thời gian những lúc không phải lên giảng đường đi làm thêm, kiếm tiền tự trang trải.

Thành đang làm việc ở Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất.

Tốt nghiệp đại học ngành kỹ sư, Thành được vào làm việc ở Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất. Tháng lương đầu tiên được 10 triệu đồng, Thành trích một nửa gửi cho chương trình “Nâng bước em tới trường” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi.

“Có được công việc làm ổn định và chăm lo được cho bố mẹ như hôm nay, tôi rất biết ơn Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã trao niềm tin, hy vọng và hỗ trợ cho tôi. Tôi cũng muốn góp sức tạo cơ hội cho những em nhỏ khác có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường”, Thành chia sẻ.

Trong căn nhà hướng ra phía biển, bà Nguyễn Thị Đầy (thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn) không giấu được xúc động khi nhắc đến đứa cháu gái Phan Thị Thu Thảo.

“Thảo có được như ngày hôm nay là nhờ ơn nuôi dưỡng, dạy bảo của bộ đội ở Đồn Biên phòng Lý Sơn. Ở đó, các chiến sĩ đã bên cạnh, giúp đỡ cho cháu đến trường học tập”, bà Đầy nói.

Thảo là một trong những học sinh mồ côi ở đảo tiền tiêu là con nuôi của Đồn Biên phòng Lý Sơn. Gần 10 năm qua, em lớn lên trong sự bảo bọc, sẻ chia của người lính biên phòng. Tình yêu thương ấy đã giúp em vượt qua khó khăn, nghịch cảnh.

Thảo (bìa trái) đã ở Đồn Biên phòng Lý Sơn từ khi còn học cấp 1.

"Con ở và ăn cơm dưới Đồn Biên phòng từ lúc còn học cấp 1 cho đến hiện tại đã học cấp 3. Con rất biết ơn mấy chú đã giúp đỡ trong việc học tập, ăn uống và đi lại", Thảo bày tỏ.

Theo Đại úy Mai Văn Tuấn- Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, đơn vị đã kêu gọi mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ chương trình "Con nuôi Đồn Biên phòng", "Nâng bước em tới trường".

"Ngoài mua sắm dụng cụ học tập, chúng tôi còn vận động kinh phí mua xe đạp để hỗ trợ cho các cháu đi học", Đại úy Tuấn cho hay.

Cùng với Thảo, 35 học sinh mồ côi khác ở khu vực biên giới biển được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đi qua chặng đường gần 10 năm, chương trình này đã chắp cánh cho nhiều em học sinh nghèo vượt khó.

Bộ đội Biên phòng dạy các em học bài.

“Nâng bước em đến trường là chương trình xuyên suốt cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu hướng đến là giúp các em, các cháu đang được Bộ đội Biên phòng nuôi, hỗ trợ thấy đây là động lực để phấn đấu, thực hiện ước mơ của bản thân, giúp ích cho xã hội, cho địa phương”, Đại tá Trần Tuấn Anh- Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Hà Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/con-nuoi-cua-nhung-nguoi-linh-quan-ham-xanh.html