Còn mãi tấm lòng thơm thảo

Trong chuyến hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Hòa Tân Đông (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 85 (Trung đoàn 888, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên) đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, LLVT, đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền vận động, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, đi đến đâu bộ đội cũng được dân quý, dân thương.

Tuy đã cuối thu nhưng những ngày đầu tháng 10, tình trạng nắng nóng vẫn diễn ra khá gay gắt trên địa bàn thị xã Đông Hòa. Sau vụ gặt, nhìn những cánh đồng khô hạn, nứt nẻ vì thiếu nước, người dân xã Hòa Tân Đông không giấu nổi sự lo lắng.

Chia sẻ với những khó khăn của bà con, trong lễ xuất quân hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, bộ đội Trung đoàn 888 và đoàn viên, thanh niên địa phương bắt tay giao ước thi đua, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để người dân kịp xuống giống vụ lúa đông xuân. Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, chỉ trong một tuần, các lực lượng đã nạo vét, thu gom, trục vớt hơn 50 tấn bèo lục bình, cỏ gai, nilon, rác thải, bùn đất, khơi thông dòng chảy toàn bộ 5,3km kênh mương, đưa nước đến tận bờ xôi ruộng mật giúp bà con phấn khởi, yên tâm canh tác.

Đang phăm phăm đẩy chiếc xe rùa chất đầy bùn đất đến khu vực tập kết, thấy có người bắt chuyện, Binh nhất Y Lời (Trung đội 8, Đại đội 3) tạm dừng tay, cho biết: “Khi chúng tôi mới đến, các đoạn kênh đều bị phủ kín bởi lục bình, rác thải. Phải ngâm mình suốt nhiều giờ liên tục dưới dòng nước tù đọng, ô nhiễm, bốc mùi khó chịu, lại chứa đầy lăng quăng, bọ gậy, đỉa xanh, đỉa vàng... nghe thì sợ đấy, nhưng thực ra chẳng thấm vào đâu so với những rủi ro, nguy hiểm tiềm tàng, khi không may gặp phải rắn xanh, rắn hổ hoặc giẫm lên, mò trúng mảnh chai, mảnh sành, lưỡi dao sắc nhọn đang “ẩn mình” dưới những lớp bùn.

Do đó, công tác bảo đảm an toàn lao động luôn được các lực lượng ưu tiên đặt lên hàng đầu. Với phương châm làm đến đâu sạch đến đó, toàn bộ rác thải, bùn đất, lục bình sau khi thu gom, nạo vét đều được chúng tôi chuyển ra đường lớn để xe tải đưa đi xử lý. Thương anh em lính trẻ nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng hết sức vì dân, ngày nào bà con cũng nấu chè, nấu xôi, luộc bắp khao quân rất vui và cảm động”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 85 (Trung đoàn 888, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên) và đoàn viên, thanh niên địa phương dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương nội đồng.

Cách đây gần chục năm, các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã chung tay, góp sức làm tặng bà con thôn Đồng Thạnh (xã Hòa Tân Đông) tuyến đường thắp sáng đường quê khá khang trang, hiện đại. Tuy nhiên, sau những trận bão lớn cuối năm 2022, công trình đã bị xuống cấp, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông, hoạt động của bà con, nhất là các cháu thiếu niên, nhi đồng mỗi khi trời tối.

Từ quỹ vốn tăng gia sản xuất, chăn nuôi và các nguồn kinh phí huy động được, trong chuyến hành quân dã ngoại làm công tác dân vận lần này, bộ đội dành gần 40 ngày công gia cố, nâng cấp các cột trụ bị gãy, bị nghiêng, thay mới toàn bộ hệ thống bóng đèn, dây điện.

Bên những con đường hoa thắm tình quân dân ở các thôn Cảnh Phước, Vĩnh Xuân, Phú Đa vừa được bộ đội hỗ trợ ngày công, kinh phí cải tạo, chỉnh trang, anh Nguyễn Nam Sanh, Bí thư Đoàn xã phấn khởi: “Từ những dải hoa héo úa, xác xơ, qua bàn tay khéo léo của các anh bộ đội đã trở nên xanh mướt, tràn đầy sức sống, góp phần tô đẹp cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm thôn quê. Theo tư vấn, hướng dẫn của bộ đội, khi trời mưa xuống, chúng tôi sẽ từng bước trồng dặm, trồng xen những giống hoa có khả năng chịu hạn, chịu nước để mùa nào cây cũng tốt tươi”.

Những ngày ở Hòa Tân Đông, bộ đội cùng đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương tổ chức dâng hoa, dâng hương, sơn sửa, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, động viên, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho các thương binh, bệnh binh, người có công, người cao tuổi; trao 20 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo; cắt tóc, trao quần áo, sách vở, đồ dùng học tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền... rất sôi nổi và bổ ích. Trước khi chia tay bà con để trở về đơn vị tiếp tục học tập, công tác, còn bao nhiêu lương thực, thực phẩm, anh em nhắc nhau dồn lại, gửi tặng cô trò trường mẫu giáo của địa phương. Của ít lòng nhiều, tấm lòng thơm thảo ấy khiến nhiều người xúc động và cảm kích.

Những cái bắt tay, những lời chào bịn rịn, chan chứa nghĩa tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Hòa Tân Đông sau chuyến hành quân dã ngoại làm công tác dân vận là hành trang, động lực để cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 85 thêm tự tin, vững bước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: HÀ LÊ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/con-mai-tam-long-thom-thao-748162