Con gái suốt ngày đặt hàng online, shipper giao hàng tới bị phụ huynh la mắng dữ dội

Không những bị khách hàng nhỏ tuổi bom hàng, nam shipper còn bị phụ huynh buông lời chỉ trích khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Theo một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội. Ở một vùng quê yên tĩnh bỗng diễn ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa anh shipper và một phụ huynh có đứa con 14 tuổi.

Theo đó, cô con gái 14 tuổi vào những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm đã lên các ứng dụng online mua sắm để đặt giao về nhà. Thay vì có làm có chịu, nếu đã đặt hàng thì nên nhận, đằng này bé gái lại từ chối nhận hàng, trốn ở trong nhà với lý do đặt cho vui tay.

Vị phụ huynh lớn tiếng chửi bới anh shipper vì cho rằng con mình còn nhỏ, không biết gì.

Vị phụ huynh lớn tiếng chửi bới anh shipper vì cho rằng con mình còn nhỏ, không biết gì.

Đến khi shipper giao hàng đến nơi, người phụ huynh bỗng trở thành người đại diện phát ngôn đứng ra giải quyết vấn đề. Thế nhưng, vì thương con người mẹ đã từ chối thẳng thừng, không thèm nhận hàng.

Không chỉ thế, chị còn nổi cơn tức giận và nói lời khó nghe với shipper. Vị phụ huynh cho rằng con mình chỉ mới 14 tuổi, vẫn còn chưa biết gì. Vì thế, chị cương quyết không nhận đơn hàng.

Do đã giao quá nhiều đơn và bị từ chối liên tục với một khách hàng, đã thế lại còn bị chủ nhà nặng nhẹ, chàng thanh niên cũng dần mất bình tĩnh. Sau những lời nói chuyện nhỏ nhẹ ban đầu, cả hai đã có những từ ngữ lớn tiếng.

- Nhưng mà em nói chị nghe, con chị đặt em mới giao được, con chị không đặt thì sao mà em giao.

- Nhưng mà em nói chị nghe, con chị đặt em mới giao được, con chị không đặt thì sao mà em giao.

- Con người ta mới có 14 tuổi thôi.

- Nếu 14 tuổi thì chị đừng cho nó dùng điện thoại nữa. 14 tuổi nó cũng có đầu óc cũng suy nghĩ mà.

- Nhưng mà điện thoại đó là điện thoại của tui.

Đoạn clip ngay khi được đăng tải đã nhận được không ít sự phản hồi của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng hành động quá đáng của người mẹ đã khiến anh shipper tức nước vỡ bờ và nhận không ít gạch đá từ cư dân mạng.

- Người mẹ nên dạy lại con mình thay vì tranh cãi với shipper.

- Phụ huynh mà lên tiếng nói được câu: “Con người ta có 14 tuổi” là hiểu rồi. Tuy bé nhỏ trong mắt chị nhưng cũng đủ hiểu biết rồi chị ơi!

- Tới tuổi dựng vợ gã chồng được luôn rồi chứ nhỏ gì nữa trời.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/con-gai-suot-ngay-dat-hang-online-shipper-giao-hang-toi-bi-phu-huynh-202405121753447854.html