Con gái họa sĩ Đào Anh Khánh ra mắt dự án nghệ thuật 'khủng'

Từ một cô gái không hề bận tâm và chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi nghệ thuật, bỗng một ngày trải qua cơn hoảng loạn và cận kề với chết, 'tiếng sét ái tình' với nghệ thuật đã giúp Đào Anh Thơ - con gái họa sĩ Đào Anh Khánh có một cuộc đời thứ hai.

Đào Anh Thơ, nghệ danh CAT sinh năm 1989 tại Hà Nội, trong một gia đình có bề dày nghệ thuật, khi có mẹ là họa sĩ sơn mài nổi tiếng Bùi Mai Hiên và bố là Đào Anh Khánh - một họa sĩ, nghệ sĩ trình diễn hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên trong suốt 31 năm cuộc đời, cô chỉ dành thời gian học tập, sinh sống và làm việc trong giới tài chính ở nhiều quốc gia như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc. CAT chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm nghệ sĩ, dù đã luôn được tiếp xúc và ngắm nhìn nghệ thuật từ nhỏ.

Đào Anh Thơ, nghệ danh CAT sinh năm 1989 tại Hà Nội, trong một gia đình có bề dày nghệ thuật.

Đào Anh Thơ, nghệ danh CAT sinh năm 1989 tại Hà Nội, trong một gia đình có bề dày nghệ thuật.

Thế nhưng sau ngày sinh nhật tuổi 32, CAT trải qua một biến cố lớn trong cuộc sống mà cô miêu tả rằng, đó là thời khắc cận kề cái chết, kéo dài 2 ngày liền mới tạm ổn định. Để rồi sau đó, cô tái sinh mạnh mẽ và quyết định từ bỏ quá khứ, bước những bước đầu tiên đến với nghệ thuật.

Kể từ đó, không bỏ một ngày, CAT lao vào vẽ hối hả để đưa những bức tranh phác thảo đầy biến ảo chỉ trong một năm. Đáng chú ý, các bức thảo của CAT được vẽ hoàn toàn bằng bút bi, không có một nét thừa, cũng chẳng hề có một dấu vết tẩy xóa. Theo lý giải của CAT, trong lúc làm nghệ thuật cô luôn tập trung cao độ và cảm nhận đây là giây phút duy nhất mình có. Cô luôn vẽ trong sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lượng sáng tạo, tin vào cái đẹp cuối cùng.

"Toàn bộ các tranh phác thảo không có nét thừa. Đây giống như bài toán, logic học chính xác tới tuyệt đối. Tôi từng có những triển lãm 500 bức tranh, mỗi ngày tôi vẽ 15 - 18 bức nhưng tôi không thể vẽ được như CAT. Một số bức phải chỉnh lại mới như ý. Tranh của CAT vẽ rất phức tạp mà không hề có chỉnh sửa gì. Tôi thực sự không thể lý giải nổi, cảm giác nghệ thuật trong CAT đã được lập trình sẵn" - Họa sĩ Đào Anh Khánh đã phải thốt lên khi xem những bức vẽ của con gái.

Tác phẩm "Hoa Bồng Bồng" từ bản phác thảo bằng bút bi sang sơn mài của CAT.

Tác phẩm "Hoa Bồng Bồng" từ bản phác thảo bằng bút bi sang sơn mài của CAT.

Tuổi 32 như một cột mốc kì diệu đánh dấu cú chuyển mình của CAT, cô như được sinh ra một lần nữa và hấp thụ năng lượng siêu nhiên của vũ trụ để tiến gần hơn với nghệ thuật. Từ giây phút đó đến nay, CAT vẫn không ngừng sáng tạo, luôn đặt mình trong trạng thái tập trung cao độ. Đến thời điểm hiện tại, cô đã sáng tác được 8 chương, mỗi chương bao gồm 22 bức tranh sơn mài khổ lớn.

Tác phẩm "Cát bụị rong chơi".

Tác phẩm "Cát bụị rong chơi".

Không chỉ giới hạn mình trong hội họa, cô còn giải phóng năng lượng ở cả thơ ca, âm nhạc. CAT đang hoàn thiện album nhạc gồm 6 bài hát do cô sáng tác lời và thể hiện, nhạc phổ bởi hai nhạc sĩ khác là Nhạc sĩ Trí Minh và Nhạc sĩ Rabih Bardawheel. Hiện cô đang chuẩn bị đưa các tác phẩm của mình ra với công chúng thông qua chương đầu tiên mang tên MetaReverse.

Theo CAT, MetaReverse là một loại hình sáng tạo không biên giới. Ở đó, người nghệ sĩ cho phép mình trở thành con thuyền của đấng sáng tạo toàn năng, đón nhận năng lượng sáng tạo tuyệt đối, bản thể hòa vào cùng vũ trụ, cùng với trái tim luôn hướng về những giá trị chân - thiện - mỹ của nhân loại.

CAT đang dự định đưa các tác phẩm của mình đến với công chúng, thông qua triển lãm đầu tiên mang tên “Metareverse - Tái sinh”.

CAT đang dự định đưa các tác phẩm của mình đến với công chúng, thông qua triển lãm đầu tiên mang tên “Metareverse - Tái sinh”.

MetaReverse bao gồm các tác phẩm lưu giữ những câu chuyện và khoảnh khắc có tính dấu ấn trong cuộc đời CAT từ năm 2021 đến 2022, bao gồm 17 tranh sơn mài, 17 bức phác thảo bằng bút bi trên giấy, 6 bài thơ và 6 bài hát do cô sáng tác.

Họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Trang Thanh Hiền nhận xét, hội họa hay âm nhạc, thơ ca trong CAT như là sự kết tinh của một duyên phận chảy tràn trong huyết quản. Sẽ đến lúc sự vận hành của chúng như thể những dòng nham thạch phun trào tạo nên một nguồn năng lượng mạnh mẽ, khiến cô lao vào nghệ thuật như một “con thiêu thân” hiến mình cho ánh sáng. Và trong vũ trụ biến ảo Metareverse đó, một thực tại khác được CAT vẽ ra, đầy nhựa sống và đầy mẫn cảm.

MetaReverse như một thông điệp, một tuyên ngôn về “sự tái sinh” của CAT trong một thế giới mới - thế giới của nghệ thuật dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 22/10 tại Lunet Art Galerie, Hoàng Diệu, Hà Nội.

Kim Nhung/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/con-gai-hoa-si-dao-anh-khanh-ra-mat-du-an-nghe-thuat-khung-post1050354.vov