Con được dạy 'đèn xanh mới đi', phụ huynh chở con vẫn vô tư vượt đèn đỏ

Sau giờ tan học buổi chiều, hàng loạt phụ huynh đi xe máy chở trẻ nhỏ vô tư vượt đèn đỏ tại các nút giao ở Hà Nội, bất chấp nguy hiểm.

Giờ tan học là thời điểm đường xá bắt đầu ùn tắc. Tại các ngã tư trên đường Giải Phóng, Nguyễn Khang, Trần Xuân Soạn,..., rất nhiều phụ huynh vô tư vượt đèn đỏ để nhanh chóng về nhà.

Giờ tan học là thời điểm đường xá bắt đầu ùn tắc. Tại các ngã tư trên đường Giải Phóng, Nguyễn Khang, Trần Xuân Soạn,..., rất nhiều phụ huynh vô tư vượt đèn đỏ để nhanh chóng về nhà.

Bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra cho bản thân và trẻ nhỏ, rất nhiều phụ huynh vẫn cố vượt lên dù đèn đỏ chỉ còn vài giây.

Bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra cho bản thân và trẻ nhỏ, rất nhiều phụ huynh vẫn cố vượt lên dù đèn đỏ chỉ còn vài giây.

Có người còn cố chen lấn giữa dòng người đang chờ đèn đỏ để vượt lên.

Có người còn cố chen lấn giữa dòng người đang chờ đèn đỏ để vượt lên.

Anh Văn, một người dân sống gần trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (Hà Nội), cho biết: "Mỗi buổi chiều tan học, do đường nhỏ, ít khi có mặt CSGT nên phụ huynh chở con vô tư vượt đèn đỏ. Một người vượt, rồi hai ba người cũng bắt chước vượt theo, vô cùng nguy hiểm".

Anh Văn, một người dân sống gần trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (Hà Nội), cho biết: "Mỗi buổi chiều tan học, do đường nhỏ, ít khi có mặt CSGT nên phụ huynh chở con vô tư vượt đèn đỏ. Một người vượt, rồi hai ba người cũng bắt chước vượt theo, vô cùng nguy hiểm".

Không những vô tư vượt đèn đỏ, phụ huynh cũng "quên luôn" quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Không những vô tư vượt đèn đỏ, phụ huynh cũng "quên luôn" quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Một phụ huynh vượt đèn đỏ tại ngã tư phố Trần Xuân Soạn - Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Một phụ huynh vượt đèn đỏ tại ngã tư phố Trần Xuân Soạn - Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trên địa phận quận Cầu Giấy (Hà Nội), hiện tượng phụ huynh chở con vượt đèn đỏ diễn ra nhan nhản tại các ngã tư.

Trên địa phận quận Cầu Giấy (Hà Nội), hiện tượng phụ huynh chở con vượt đèn đỏ diễn ra nhan nhản tại các ngã tư.

Phụ huynh kẹp ba, kẹp bốn, lạng lách qua dòng xe đông đúc để vượt lên trước không phải là điều hiếm gặp vào lúc tan trường.

Phụ huynh kẹp ba, kẹp bốn, lạng lách qua dòng xe đông đúc để vượt lên trước không phải là điều hiếm gặp vào lúc tan trường.

Có người thậm chí mang theo mũ bảo hiểm vẫn không đội cho con, ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Có người thậm chí mang theo mũ bảo hiểm vẫn không đội cho con, ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Một tay giữ trẻ, một tay điều khiển xe, không mũ bảo hiểm vẫn vượt đèn đỏ như thường.

Một tay giữ trẻ, một tay điều khiển xe, không mũ bảo hiểm vẫn vượt đèn đỏ như thường.

Cô Diệp, giáo viên trường Mầm non Khương Đình (Hà Nội), chia sẻ: "Ngay từ bậc mẫu giáo, chúng tôi đã giáo dục các con về luật giao thông, trong đó có điều luật cấm vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, các con vẫn thường xuyên kể cho cô giáo rằng bố mẹ đón con vẫn vô tư vượt đèn đỏ"./.

Cô Diệp, giáo viên trường Mầm non Khương Đình (Hà Nội), chia sẻ: "Ngay từ bậc mẫu giáo, chúng tôi đã giáo dục các con về luật giao thông, trong đó có điều luật cấm vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, các con vẫn thường xuyên kể cho cô giáo rằng bố mẹ đón con vẫn vô tư vượt đèn đỏ"./.

Diệp Thảo/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/con-duoc-day-den-xanh-moi-di-phu-huynh-cho-con-van-vo-tu-vuot-den-do-post1021934.vov