Cơn ác mộng của MU kéo dài

MU mất hai trung vệ cùng lúc trong thất bại 3-4 trước Chelsea thuộc vòng 31 Premier League rạng sáng 5/4 (giờ Hà Nội).

Đầu hiệp hai, HLV Erik ten Hag tung Jonny Evans vào sân thay cho Raphael Varane. Theo Goal, trung vệ người Pháp dính chấn thương nên không thể tiếp tục thi đấu. Anh được nhìn thấy bước đi tập tễnh và dường như bị tái phát chấn thương háng.

Tuy nhiên, điều tồi tệ chưa dừng lại đối với MU. Chỉ sau đó 20 phút, Evans cũng buộc phải rời sân vì bị đau. Nhà cầm quân người Hà Lan đành phải sử dụng cầu thủ trẻ Willy Kambwala.

Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của Varane lẫn Evans. Đây sẽ là cơn đau đầu lớn dành cho HLV Ten Hag khi MU chuẩn bị tiếp đón Liverpool trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần này.

Mùa giải năm nay, "Quỷ đỏ" đối mặt với nhiều vấn đề về chấn thương ở hàng thủ. Gần nhất, Victor Lindelof và Lisandro Martinez được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng.

Trong khi đó, Luke Shaw và Tyrell Malacia liên tiếp làm bạn với giường bệnh. Mùa giải 2023/24 coi như đã khép lại với cặp đôi hậu vệ cánh này.

Theo Premier Injuries - Sports Injury Insights, MU phải chịu tới 30 ca chấn thương khác nhau ở mùa giải này. Trong đó, vòng đấu nào cũng đều ghi nhận một trường hợp vắng mặt vì chấn thương của "Quỷ đỏ".

Trung bình, đội chủ sân Old Trafford nhận 8,5 ca chấn thương sau 1.000 phút trên mọi đấu trường. Với một đội hình chắp vá, MU rõ ràng khó có thể làm nên chuyện.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/con-ac-mong-cua-mu-keo-dai-post1468531.html