Cõi bất sinh

325

Tác giả: Nguyễn Nguyên An
Tịnh cốc Tây An, 11/11/ Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tuệ hoa nở bốn ngàn giờ đả tọa
Đỏ thắm trời từ cánh lá xanh
Ta cháy trong vô thường sinh tử
Biết kiếp nào chạm cõi bất sinh
***
Con giữ trọn năm giới
Con giữ trọn năm giới
Thấy bình yên chi lạ
Khổ sầu cũng ít tới
Lòng đã tự đơm hoa

Ở giữa cõi ta bà
Xưa, thấy giới ràng buộc
Nay, thật sự tự do
Thân thấm tràn vị thuốc

Giới và Pháp làm thầy
Không hề vướng ô nhiễm
Nam Mô… niệm và niệm
Hạnh phúc trong tầm tay

Chẳng ai còn mãi mãi
Tập chết tự hôm nay
Ta đi mây ngang núi
Ta về gọi ngàn xuân…

Tác giả: Nguyễn Nguyên An
Tịnh cốc Tây An, 11/11/ Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/coi-bat-sinh.html