Có một 'Hà Nội thu nhỏ bỏ túi'

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023), sáng ngày 5/10, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, đã diễn ra lễ ra mắt cuốn sách tranh 'Hà Nội Tôi Yêu - Hanoi My Love' của họa sĩ Ngọc Linh.

Họa sĩ Ngọc Linh là một trong những họa sỹ của khóa mỹ thuật đầu tiên của trường Mỹ thuật Việt Nam sau cách mạng và là người học trò đặc biệt của họa sĩ Bùi Trang Chước.

Ông sinh ngày 30/10/1930, tên thật là Vi Văn Bích. Sau khi học xong khóa Họa sĩ kháng chiến (1950 - 1953), ông được phân công về ngành điện ảnh, từng công tác ở khu Đồi cọ và sau đó trở thành họa sĩ thiết kế mỹ thuật của Xưởng phim truyện Việt Nam, từ năm 1954. Ông là tác giả chính và tham gia thiết kế mỹ thuật của 25 bộ phim truyện của Điện ảnh cách mạng Việt Nam, như Chung một dòng sông, Vợ chồng A Phủ, Sao tháng Tám,Thời xa vắng, Người đàn bà bị săn đuổi... Năm 1977, ông được nhận giải Họa sĩ thiết kế xuất sắc, LHP Việt Nam lần thứ tư cho thiết kế trong phim Sao tháng Tám...

Thời gian gần đây, họa sĩ Ngọc Linh đã gửi những đứa con tinh thần mà ông trân quý, gìn giữ suốt cuộc đời làm nghệ thuật của mình vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, trong đó có Áp phích phim "Vợ chồng A Phủ" (bột màu) và những tác phẩm nghệ thuật được ra đời vào thời gian ông làm việc tại Hãng Phim truyện Việt Nam.

Cuốn sách tranh “Hà Nội Tôi Yêu - Hanoi My Love” là một tuyển tập gần 140 bức tranh tiểu họa về phong cảnh, phố xá Hà Nội được họa sĩ Ngọc Linh vẽ vào năm 1991 mang tới cho độc giả yêu nghệ thuật, yêu thành phố Thủ đô một “Hà Nội thu nhỏ bỏ túi”. Gia đình họa sĩ còn gọi đây là bộ sách ông - cháu bởi cháu ngoại Nguyễn Hồng Anh đã xin những tấm vé số cuối ngày về cho họa sĩ đóng thành quyển ký họa nhỏ hơn lòng bàn tay.

Điểm đặc biệt của bộ tiểu họa này là họa sĩ Ngọc Linh trực họa bằng chất liệu sơn dầu trên bề mặt bé xíu của những tờ xổ số tiết kiệm in trên giấy lụa sót lại cuối ngày. Các tác phẩm có 2 kích thước: 7 x 10cm và 10 x 14cm (2 tờ ghép lại), họa sĩ Ngọc Linh đóng thành một quyển ký họa nhỏ vừa lòng bàn tay, cùng với chiếc xe đạp mini và bộ đồ vẽ xinh xinh, rong ruổi bát phố và vẽ lại bao góc phố thân quen của Hà Nội.

Ông vẽ bộ tiểu họa này không phải vì thiếu thốn họa phẩm mà là tự đặt ra một thử thách cho việc thực hành Hội họa của mình: vẽ trực họa bằng chất liệu sơn dầu trên khuôn khổ nhỏ mà vẫn đảm bảo được từng chi tiết của chủ thể, mà lại không mất đi hồn cốt phóng khoáng, tươi trẻ - phong cách đặc trưng của Ngọc Linh.

Viết lời giới thiệu cho bộ tiểu họa đặc biệt này, họa sĩ Trịnh Lữ cho rằng bộ tranh là tiêu biểu nhất cho bản chất mà ông gọi là “dân gian đương đại” của Ngọc Linh. Hà Nội đã có “Phố Phái” - liêu xiêu như những vần thơ u ẩn. Hà Nội giờ lại có “Phố Linh” - tung tăng như những khúc hát đồng dao. Mời bạn đọc chìm đắm vào một Hà Nội đầy trong trẻo cùng ấn phẩm “Hà Nội Tôi Yêu - Hanoi My Love” và lan tỏa tình yêu Hà Nội, tình yêu với Hội họa bằng bộ 16 bưu thiếp tuyển tập tác phẩm tranh đặc sắc của họa sĩ Ngọc Linh. Và như tinh thần “một Hà Nội bỏ túi” mà tác giả muốn gửi gắm, bộ sách tranh nhỏ nhắn này sẽ đi theo bạn đi muôn nơi cùng với một tình yêu thiết tha dành cho Hà Nội.

Minh Châu

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//suy-ngam/co-mot-ha-noi-thu-nho-bo-tui-c8a61425.html